MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Reece James phá vỡ sự im lặng về chiếc thẻ đỏ sau trận thua Đan Mạch

    17:12 Thứ năm 15/10/2020

    BongDa.com.vn Hậu vệ Reece James đã lên tiếng về chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh phải nhận sau trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Đan Mạch.

    Rạng sáng nay (15/10, giờ Việt Nam), ĐT Anh đã nhận thất bại đau đớn trước ĐT Đan Mạch ngay trên sân nhà Wembley với tỷ số tối thiểu 0-1. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là Christian Eriksen sau cú đá 11m thành công ở phút 35.

    Ở trận đấu này, ngoài sự bế tắc của hàng công, Reece James là cái tên thi đấu nổi bật. Tại lần đầu tiên đá chính cho Tam Sư, hậu vệ đang khoác áo Chelsea đã làm trò nhiệm vụ quán xuyến hành lang cánh phải của đội, lên công - về thủ nhịp nhàng.

    Reece James phá vỡ sự im lặng về chiếc thẻ đỏ sau trận thua Đan Mạch - Bóng Đá

    Reece James nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Đan Mạch kết thúc.

    Tuy nhiên, màn trình diễn của James không được trọn vẹn khi anh bất ngờ nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau thời điểm trọng tài chính Jesus Gil thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Số 2 đã có những phản ứng gay gắt khi ông "vua áo đen" liên tục có những quyết định bất lợi cho Tam Sư từ chiếc thẻ đỏ của Harry Maguire đến việc cho Đan Mạch hưởng penalty.

    Sau trận đấu, trên trang Twitter cá nhân, Reece James đã lên tiếng về tấm thẻ đỏ không đáng có của mình: "Trận đấu ngày hôm nay đã đưa tôi đi đến rất nhiều cung bậc cảm xúc, sự nỗ lực và khát vọng mãnh liệt. Rất tự hào với lần đầu tiên được đá chính tại 1 trận đấu chính thức trong màu áo ĐTQG. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau khi trận cầu kết thúc. Chính khoảnh khắc đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn."

    Đăng Huy | 16:42 15/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...