MỚI NHẤT :
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • Real Marid và Bale thông đồng lừa dối Ronaldo?

    10:55 Thứ sáu 22/01/2016

    Gareth Bale là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, gián tiếp gửi một thông điệp đau đớn cho Cristiano Ronaldo: “Anh đã rớt hạng mấy năm rồi.”

    (BongDa.com.vn) – Những tiết lộ của trang Football Leaks mới đây đã được xác nhận: Gareth Bale là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới. Qua đó gián tiếp gửi một thông điệp đau đớn cho “bản hợp đồng kỉ lục” Cristiano Ronaldo: “Anh đã rớt hạng mấy năm rồi.”

    Real Marid và Bale thông đồng lừa dối Ronaldo?
    Mối quan hệ giữa Ronaldo và Bale sắp rạn nứt. Ảnh: Internet.
    B
    ên trong bản hợp đồng dài 6 trang có những điều khoản vừa bình thường vừa đặc biệt. Điểm chung của chúng là đều nhắm đến một nhân vật chẳng liên quan đến bản hợp đồng: Ronaldo. Điều khoản bình thường phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Ronaldo còn điều khoản đặc biệt là để che giấu những điều khoản bình thường.

    Những con số chi tiết cho thấy, Real đã đồng ý chi số tiền 99.743.542 euro cộng thêm 1.015.875 euro phụ phí. Tổng cộng là 100.759.417 euro cho vụ Bale, tương đương 85.942.866 bảng theo tỉ giá lúc đó (1 bảng = 1.1724 euro).

    Tuy nhiên, 86 triệu bảng chưa phải là con số cuối cùng. Một điều khoản bổ sung cho biết Real phải tự trả thêm 10 triệu bảng nữa cho chủ sân White Hart Lane. Qua đó, con số đội lên tới 96 triệu và chính thức cho Ronaldo hít khói mà bản thân anh bấy lâu nay không hề hay biết.

    Điều đáng nói là một số thỏa thuận ngầm đã được đặt ra, trong đó, chủ tịch Florentino Perez sẽ trả số tiền trên tổng cộng 4 lần. Ông phải công bố giá trị chuyển nhượng của Bale là 78,12 triệu bảng, tức là sao cho thấp hơn con số 80 triệu bảng của Ronaldo.

    Ngay cả khi Bale đặt chân tới Real, điều đầu tiên Perez dặn dò là anh cùng các đại diện hãy quên con số trên hợp đồng đi và Ronaldo mới là số 1. Chủ tịch của Tottenham Hotspur sau vụ này cũng ngon giấc bởi có gì bất trắc, ông cũng không cần ra mặt vì hợp đồng đã quy định: Levy cùng các cộng sự sẽ im lặng trước mọi câu hỏi và không cung cấp bất cứ thông tin gì.

    Bây giờ mọi thứ đã được phơi bày, Ronaldo đã mất dần đi ảnh hưởng đến Real trong thời gian qua và sắp “già”. Những thứ này chẳng khác nào một cú tát vào lòng kiêu hãnh tưởng chừng như không thể đụng đến của Ronaldo. Hẳn là anh đang lạc lõng giữa một tập thể đầy lọc lừa và xảo quyệt.

    Giọt nước sắp tràn ly và ngày ra đi đã gần kề, thật khá khen cho một câu chuyện được sắp đặt hoàn hảo. Perez, Levy và Bale đã che đậy quá khéo léo đồng thời cách họ công khai câu chuyện cũng thật tài tình?!

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...