MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Real Madrid thắng dễ Chelsea: Quyền uy của nhà Vua

    10:14 Thứ năm 13/04/2023

    Những tia nắng mùa xuân xuất hiện cũng là lúc Real Madrid tập trung hơn, giống như cách thầy trò HLV Ancelotti hạ Chelsea 2-0 ở lượt đi tứ kết Cúp C1.

    1. Khi tháng Tư đến, cũng là thời điểm chấm dứt giờ mùa đông ở châu Âu và bắt đầu những ngày xuân ngắn ngủi, Real Madrid như mang bộ mặt khác.

    Real Madrid khởi đầu tháng Tư bằng trận thắng Valladolid 6-0, với cú hat-trick trong vòng 7 phút của Karim Benzema.

    Real Madrid thắng dễ Chelsea: Quyền uy của nhà Vua - Bóng Đá

    Real Madrid thắng tưng bừng các trận lớn.

    Đội quân của Ancelotti thắng tiếp Barcelona trong trận Siêu kinh điển với tỷ số 4-0 ngay trên sân Camp Nou, cùng với sự vượt trội về bóng đá, để giành vé vào chung kết Cúp nhà Vua. Benzema ghi cú hat-trick ở trận thứ hai liên tiếp, điều anh chưa từng làm được trước đó.

    Mới đây là trận thắng 2-0 trước Chelsea, một CLB đang trong cảnh đổ vỡ và gồng mình chịu đựng áp lực.

    Xen giữa hai cuộc đại chiến với Barca và Chelsea là trận thua Villarreal 2-3 trên sân nhà Bernabeu, trong khuôn khổ La Liga.

    Thật khó để giải thích những gì diễn ra. Michael Owen, người từng khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và giành Quả bóng Vàng, bình luận: "Tháng Tư có một ý nghĩa. Real Madrid đang bắt đầu xem xét mọi thứ một cách nghiêm túc".

    Sự nghiêm túc như Owen nhắc đến có thể không phải La Liga, khi Real Madrid đang bất lợi về điểm số. "El Clasico" và Champions League quan trọng hơn.

    Giống như Vinicius Junior tuyên bố, "bất kỳ ai khoác áo Real Madrid đều có khát khao mãnh liệt với Champions League".

    Đối đầu với Barca - trong trận đấu vượt qua khuôn khổ bóng đá - cũng như Chelsea, Real Madrid khuất phục đối thủ bằng sự vững chắc đáng sợ.

    Nhà vua bóng đá châu Âu đang đi đúng hướng trên đường vào bán kết. Real Madrid có thể thắng đậm hơn với những gì thể hiện, nhưng chênh lệch 2 bàn đủ giúp đội trưởng Benzema và các đồng đội tự tin.

    2. Năm ngoái, không sai lệch một ngày (12/4, theo giờ châu Âu), Chelsea đến Bernabeu đá trận lượt về tứ kết Champions League và khiến Real Madrid sứt đầu mẻ trán. Họ dẫn 3-0 cho đến phút 75, và rồi ngậm ngùi dừng bước khi kết thúc với tỷ số 3-2.

    Real Madrid thắng dễ Chelsea: Quyền uy của nhà Vua - Bóng Đá

    Modric và các đồng đội khiến Chelsea hầu như không thể phản ứng. 

    Lần này, Chelsea trở lại thủ đô Madrid mà không làm gì cả. Một năm nhưng giống như một thế kỷ với đội bóng nước Anh.

    Roman Abramovich bị buộc phải từ bỏ và quyền kiểm soát Chelsea được chính phủ Anh bán cho tập đoàn đầu tư đến từ Mỹ, do tỷ phú Todd Boehly đứng đầu.

    Hơn 600 triệu euro được trải ra khắp châu Âu cho 16 bản hợp đồng trong hai kỳ chuyển nhượng, sau khi trải qua 3 đời HLV (Thomas Tuchel, Graham Potter và người tạm quyền Bruno Saltor), Chelsea đưa Frank Lampard trở lại với nhiệm vụ giải cứu.

    Không có bất kỳ dấu vết nào của tinh thần chiến đấu hừng hực của trận đấu năm ngoái, vốn đẩy Real Madrid đến bờ vực thẳm dù dẫn trước 3-1 tại London.

    Chelsea hiện như đến từ thế giới khác. Đội vừa trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thắng trên các mặt trận, với 374 phút liên tiếp không ghi bàn. Bàn thắng gần nhất được ghi bởi Kai Havertz từ chấm phạt đền, trong trận hòa Everton 2-2 khi Potter còn tại vị.

    Ở Premier League, Chelsea gần khu vực xuống hạng hơn là nhóm dự cúp châu Âu. Thế nên, không bất ngờ khi đội thua toàn diện Real Madrid.

    Tất cả những gì Chelsea thể hiện trên sân Bernabeu có thể mô tả ngắn gọn: cướp bóng, tranh thủ sút rồi bị tan chảy.

    3. Trái ngược với Chelsea là một Real Madrid điềm tĩnh và tự tin. Đội bóng của Ancelotti, gồm 11 người đá chính từng tàn phá Camp Nou một tuần trước đó, trải đều để phong tỏa khu cấm địa của thủ môn Kepa.

    Real Madrid từng bước tìm kiếm khoảng trống. Một sự kiên nhẫn đáng kể, được bổ sung với sự nhiệt tình từ Fede Valverde - người được các Madridista cổ vũ không ngừng sau cú đấm vào Baena (Villarreal) hôm thứ Bảy.

    Real Madrid thắng dễ Chelsea: Quyền uy của nhà Vua - Bóng Đá

    Benzema ghi bàn thứ 7 trong 12 ngày đầu tháng Tư.

    Valverde chiến đấu mạnh mẽ và dọn dẹp mọi thứ xung quanh, giúp Real Madrid thoải mái hơn để chuyền bóng.

    Bộ ba Rodrygo, Vinicius và Benzema rất gắn kết. Dần dần, Madrid chủ động cướp bóng nhiều và họ làm điều đó ngày càng thường xuyên hơn. Mọi người đều rất chăm chỉ, từ Carvajal, Kroos, Modric, Alaba, đến Militao. Camavinga cũng tuyệt hay, ở vị trí hậu vệ trái.

    Tháng Tư của Real Madrid tôn vinh Benzema. Anh ghi bàn mở tỷ số và có 7 bàn trong vỏn vẹn 12 ngày. Ngoài ra, anh vừa ghi bàn thứ 4 chỉ sau 3 trận đấu knock-out Champions Leage mùa này.

    Trong thế trận áp đảo, Marco Asensio xuất hiện và ấn định kết quả 2-0. Anh có bàn thứ 3 ở Champions League, cân bằng kỷ lục mà bản thân lập mùa 2016-17. Ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, anh nâng thành tích lên 12 bàn, với 9 trong đó được ghi vào lưới các đội từng vô địch giải đấu.

    Kể từ 2004, khi bị Monaco loại ở tứ kết vì luật bàn thắng sân khách (hiện không còn hiệu lực), Real Madrid không thua chung cuộc sau khi thắng cách biệt 2 bàn trận lượt đi sân nhà trong giai đoạn knock-out cúp châu Âu.

    Real Madrid đi tiếp 12 trong 15 lần thắng lượt đi 2 bàn. Tuần sau, Stamford Bridge rất khó cản bước tiến thầy trò Ancelotti, những người có thói quen thăng hoa trong tháng Tư.

    Ngọc Huy | 09:47 13/04/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...