MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Real Madrid sẽ không cần Neymar vì cái tên này

    18:54 Thứ sáu 22/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Khi Zidane xuất hiện trở lại trên băng ghế huấn luyện, thương vụ bom tấn mang tên Neymar khó có thể kích nổ.

    Florentino Perez được cho là sẽ làm mọi cách để đưa Neymar trở lại La Liga để khoác áo Real Madrid vào Hè này. Los Blancos cần một ngôi sao xứng tầm cho một đế chế mới sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Trong khi đó “Tiểu Pele” muốn rời nước Pháp khi anh không hạnh phúc tại đây.

     - Bóng Đá

     Neymar là mục tiêu của Perez.

    Tuy nhiên khi bổ sung Zinedine Zidane trở lại chiếc ghế thuyền trưởng, thương vụ này khó có thể xảy ra. Chiến lược gia người Pháp từ chối chiêu mộ những ngôi sao bom tấn trong 2 mùa rưỡi dẫn dắt Real trước đó, đồng thời ông tin tưởng trao cơ hội cho những ngôi sao trẻ trong đội hình có cơ hội được ra sân và thể hiện bản thân. Triết lý đó phần nào đã đem lại thành công cho Los Blancos.

    Đặc biệt, trong đội hình của Kền kền trắng hiện tại có một ngôi sao đủ sức để đạt đến đẳng cấp của Neymar, thậm chí có thể vượt qua tiền đạo của PSG, đó chính là Vinicius Jr. Real Madrid đang trải qua thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử CLB, tuy nhiên vẫn có một điểm sáng hiếm hoi, đó chính là Vinicius.

    Chỉ mới 18 tuổi nhưng sao trẻ người Brazil giờ đây đã là thành viên chủ chốt của đội một. Anh đã có 4 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho Real Madrid mùa này. Bất ngờ hơn Vinicius lại là cái tên dẫn dắt hàng công của Kền kền trắng trong quãng thời gian vừa qua.

     - Bóng Đá

    Vinicius đang ngày càng tiến bộ. 

    Vinicius được dự đoán sẽ vượt mặt người đàn anh Neymar không chỉ bởi sở hữu tài năng thiên bẩm, anh còn có lối sống vô cùng lành mạnh. Buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 vào tháng 7 năm ngoái là sự kiến hiếm hoi cầu thủ này “buông thả”. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tiếp bước Ronaldinho, Adriano (có thể là Neymar), những ngôi sao Brazil sớm hủy hoại sự nghiệp vì ăn chơi trác tán, tiệc tùng thâu đêm.

    Vinicius đặc biệt được yêu mến bởi sự tôn trọng của anh ấy với đồng đội và ban huấn luyện. Tiền đạo sinh năm 2000 cũng không ăn mừng quá phức tạp, nhảy nhót điên cuồng mỗi khi ghi bàn. Sở thích của anh cũng khá khiêm tốn. Món ăn ưa thích là cơm, đậu, thịt và khoai tây. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Vinicius thường dành thời gian bên gia đình. Một cuộc sống yên tĩnh là điều mà ngôi sao tuổi teen này muốn.

    Cùng thi đấu ở vị trí sở trường bên hành lang biên trái, tuy nhiên Vinicius trái ngược hoàn toàn với phong cách “nổi loạn” của Neymar. Và khi Zidane trở lại, công việc của ông là nâng tầm chân sút sinh năm 2000 hơn là đưa về một “con sâu” của phòng thay đồ như “Tiểu Pele”.

    Endo | 14:57 22/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...