MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Real Madrid: Có Navas, cần gì vội mua De Gea

    10:12 Chủ nhật 19/07/2015

    Real cần De Gea? Điều này đúng. Nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải có được thủ môn này bằng mọi giá, bởi đội bóng thủ đô Madrid vẫn còn đó Keylor Navas.

    (BongDa.com.vn) – Manchester United không dễ gì nhả người, David de Gea đang tham dự chuyến du đấu cùng Quỷ đỏ. Real Madrid cần De Gea? Điều này đúng. Nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải có được thủ môn này bằng mọi giá, bởi đội bóng thủ đô Madrid vẫn còn đó Keylor Navas.

    Real Madrid: Có Navas, cần gì vội mua De Gea
    Sau một mùa bóng dự bị cho Casillas, mùa tới hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian để Keylor Navas tìm lại ánh mặt trời. Ảnh: Internet.
    S
    au khi Iker Casillas được bán sang Porto, Real không mất nhiều thời gian để đem về Kiko Casilla. Một sự bổ sung cần thiết cho vị trí người gác đền. Kiko đến để bắt chính? Có lẽ không phải, khi mà Navas vẫn luôn khao khát ra sân thể hiện mình.

    Vòng 37 La Liga mùa vừa rồi, Navas trong lần hiếm hoi được bắt chính thay cho Casillas. Những tưởng đây sẽ là cơ hội để anh thể hiện, nhưng Navas lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn không đáng có. Sau sai lầm đó, sự tự tin nơi thủ thành này đã bị giảm xuống. Hơn bao giờ hết, mùa bóng này sẽ là lúc để anh lấy lại cân bằng.

    Florentino Perez kí quyết định mua Navas sau màn trình diễn thuyết phục của anh ở World Cup 2014. Đó là giải đấu Navas chơi tuyệt hay. Nhưng nếu chỉ với một tháng ở World Cup, dù chơi hay đến đâu, Perez cũng chẳng bỏ ra một mức giá kỉ lục của Real dành cho thủ môn.

    Màn trình diễn cùng Costa Rica chỉ là chất xúc tác khiến Perez mạnh tay mà thôi. Còn trước đó, đã có thời gian Navas thể hiện những pha bay nhảy trong màu áo Levate. Real Madrid của Perez cũng đã từng gặp khó khăn trước tài năng của Navas.

    Thật bất công cho Navas, khi mà tài năng đã được kiểm chứng, kèm theo đó là sự thể hiện trên mức tuyệt vời ở đất Brazil lại phải ngồi dự bị mòn mỏi khi về Real. Không phải vì Casillas bắt hay hơn, mà là vì Carlo Ancelotti muốn phòng thay đồ của đội bóng này yên bình hơn.

    Có ai nói Diego Lopez bắt dở? Không hề. Ngược lại, Lopez là một sự lựa chọn có tính chuyên môn cao nhất trong khung gỗ Real ở mùa bóng đầu của Ancelotti. Nhưng mùa sau đó, Lopez bị đẩy đi không thương tiếc. Quá đơn giản để giải thích cho vấn đề này, đó là vì Lopez đang cạnh tranh với “Thánh Iker” – một biểu tượng sống của Madrid.

    Bây giờ, Casillas đã không còn ở Santiago Bernabeu. De Gea khả năng cao sẽ tiếp tục gắn bó với Man United. Hiện tại, chỉ có Kiko là đối thủ với Navas. Không bắt chính bây giờ thì bao giờ đây, Navas?

    Real Madrid: Có Navas, cần gì vội mua De Gea
    Bảng so sánh những con số thống kê về 37 trận đấu của Kiko Casilla và Keylor Navas mùa bóng 2013-2014.

    Cùng làm một vài phép so sánh nhỏ. Vì mùa vừa rồi Navas không chơi nhiều trận ở La Liga, nên sẽ lấy những thống kê mùa bóng 2013-2014, mùa mà cả Navas và Kiko Casilla đều chơi 37 trận. Trong 37 trận đó, Navas giữ sạch lưới 17 lần – Kiko 9 lần; Navas phải nhận 39 bàn thua – Kiko 47 bàn; trung bình mỗi trận Navas có 3,71 lần cứu thua – Kiko 2,04.

    Tất nhiên những con số chỉ mang tính chất tương đối. Khi những sự lựa chọn không còn phải nghĩ đến việc làm mất lòng các công thần, mà chỉ tập trung vào chuyên môn, tất cả chỉ được quyết định sau những buổi tập, sau những lần cả hai được trao cơ hội.

    Sau một mùa bóng dự bị cho Casillas, mùa tới hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian để Keylor Navas tìm lại ánh mặt trời. Nếu như Navas cứ bay người phải xạ như trận giao hữu vừa rồi với AS Roma, suất bắt chính hoàn toàn nằm trong tầm tay đối với cựu thủ môn của Levate này.

    Hồ Ngọc Thùy - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...