MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Real lép vế thế nào so với Man City?

    19:03 Thứ năm 18/05/2023

    Manchester City trình diễn thứ bóng đá hoàn hảo trước Real Madrid và biến cuộc đối đầu tại bán kết lượt về Champions League rạng sáng 18/5 thành trận đấu một chiều.

    Real lép vế thế nào so với Man City? - Bóng Đá

    Real gần như chỉ biết chịu trận trong ngày bị Man City biến thành cựu vương Champions League.

    Thi đấu tại đấu trường yêu thích, giải đấu mà bản thân được mệnh danh “Nhà vua”, Real bị Man City lấn át trong suốt 90 phút và nhận thất bại 0-4 vào rạng sáng 18/5 (giờ Hà Nội). Khác với mùa trước, không có phép màu nào xảy ra với đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti.

    The Guardian so sánh màn huỷ diệt của Man City trước Real như “một chiến dịch quân sự thành công mỹ mãn”. Ở đó, nếu ví giới thượng tầng đội chủ sân Etihad là một quốc gia, chiến thắng vừa qua của nửa xanh thành Manchester là kết quả từ sức mạnh và nguồn vốn đầu tư vượt trội.

    Ác mộng của Real

    Phút 70, tại trận lượt về bán kết Champions League, Toni Kroos nối bước Luka Modric để rời sân thay người. Cả hai có ngày làm việc kém hiệu quả, hoàn toàn đánh mất thế trận trước tuyến giữa Man City. Tổng tỷ số sau hai lượt trận khi đó là 1-3, “The Citizens” giữ lợi thế dẫn trước hai bàn lúc bước vào nửa cuối hiệp hai.

    Kịch bản trên có nét tương đồng với những gì diễn ra ở trận bán kết lượt về Champions League mùa trước cũng giữa City và Real. Lúc đó, khi đồng hồ điểm qua phút thứ 70, cách biệt giữa hai đội cũng là hai bàn. Chỉ khác một điều, “Los Blancos” hôm ấy lội ngược dòng để vào chung kết, còn lần này cho người xem cảm giác họ không gượng dậy nổi.

    Real không thể tìm thấy khoảng trống nơi hàng thủ Man City. Làm khách trên sân Etihad, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha biết họ phải phần nào chịu trận trước đội chủ nhà và chờ cơ hội phản công, thứ vốn là vũ khí nguy hiểm của đại diện thành Madrid. Thế nhưng đến phút 61, đội khách mới có cú sút đầu tiên trong vùng cấm đối phương. Phút 83, đội bóng của HLV Ancelotti mới có lần thứ hai làm lại điều đó.

    Trong ngày Vinicius Junior bị phong tỏa, Karim Benzema không thể kiểm soát bóng sau những đường chuyền dài từ tuyến dưới còn Rodrygo Goes phải thường xuyên lùi sâu để nhận bóng, hàng công Real chơi rời rạc. Chiến thuật phòng ngự phản công của ông Carletto (biệt danh của HLV Ancelotti - PV) không phát huy tác dụng.

    Ở tuyến tiền vệ, Modric có ngày thi đấu đáng quên, nếu không muốn nói là thảm hoạ. Tiền vệ người Croatia chỉ có 29 lần đúng địa chỉ trên 38 nỗ lực chuyền bóng, tỷ lệ chuyền thành công chỉ đạt 76%. Đây là thống kê tệ nhất của Modric trong một trận đấu mà anh xuất phát từ đầu kể từ tháng 6/2020. Cựu sao Tottenham Hotspur chỉ tung ra 3 đường chuyền về phía 1/3 khu vực cuối sân Man City trước khi bị thay ra ở phút 63.

    Không thể tạo đột biến trên hàng công, Real còn mắc nhiều sai sót ở khâu phòng ngự. David Alaba thất bại ở cả hai tình huống tranh chấp tay đôi mà bản thân thực hiện trong 90 phút. Cầu thủ người Áo trở nên nhỏ bé mỗi khi không chiến với Erling Haaland. Dani Carvajal và Eduardo Camavinga khá hơn cũng chỉ có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công đạt hơn 30%.

    Thậm chí không có thời gian để nghĩ đến chuyện phản công, Real nên cảm ơn tài năng của thủ thành Thibaut Courtois khi chỉ thủng lưới hai bàn trong hiệp một. Lúc Bernardo Silva mở tỷ số ở phút 23, Man City đã thực hiện đến 196 đường chuyền so với con số 30 của của “Los Blancos”. Khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà có 196 lần chạm bóng ở 1/3 phần cuối sân so với con số 10 của đội khách.

    Hai bàn còn lại trong hiệp hai của Man City đến như một hệ quả tất yếu từ sự áp đảo thế trận trước Real. Cuộc đối đầu được nhiều CĐV xem là “chung kết sớm” của Champions League mùa này khép lại với tỷ số chung cuộc 4-0, tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-1. Những con số không biết nói dối và thật khó để bào chữa cho Real trong ngày mà "Nhà vua" gần như chỉ biết chịu trận.

    Real lép vế thế nào so với Man City? - Bóng Đá

    Man City thể hiện sự vượt trội khi đè bẹp Real 4-0 trên sân Etihad.

    Sức mạnh của Man City

    Sau khi thắng Bayern Munich 4-1 tại tứ kết Champions League hôm 20/4, tiền vệ Bernardo Silva chia sẻ cảm nghĩ về đối thủ của Man City, Real, ở vòng bán kết: "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để vượt qua họ. Toàn đội hiện cảm thấy rất tự tin. Chúng tôi muốn đảo ngược kết quả mùa trước".

    Rạng sáng 18/5, nửa xanh thành Manchester hoàn thành mục tiêu trên một cách không thể xuất sắc hơn. City lần này vẫn dẫn trước với cách biệt hai bàn nhưng không để Real gỡ hòa một cách thần kỳ ở những phút cuối như mùa trước mà dập tắt hy vọng của đối thủ bằng cách ghi thêm hai bàn nữa. “The Citizens” tiến vào chung kết Champions League một cách ngạo nghễ, không cần phép màu.

    Góp mặt tại bán kết trong ba mùa giải liên tiếp, Man City sắp sửa chơi trận chung kết Cúp châu Âu thứ hai trong lịch sử. Trên khắp lục địa già, khó tìm ra CLB nào có được sự ổn định như những gì City thể hiện trong nhiều năm qua. Với đội hình liên tục được nâng cấp, việc đội chủ sân Etihad có vô địch Champions League hay không vốn chỉ là vấn đề về thời gian.

    Giới chủ Saudi Arabia với khối tài sản khổng lồ chiêu mộ Pep Guardiola, một trong những HLV hay nhất thế giới, rồi sẵn sàng cung cấp những cộng sự trên ghế huấn luyện và các siêu sao mà chiến lược gia 52 tuổi mong muốn. Nguồn vốn dồi dào từ giới thượng tầng là thứ “dầu nhớt” giúp cỗ máy Man City hoạt động bền bỉ từ mùa này sang mùa khác, luôn hướng đến thành công.

    Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ đó, Man City sở hữu chiều sâu đội hình đáng khâm phục. “The Citizens” không chỉ chiêu mộ Erling Haaland mà còn cả nhà vô địch World Cup, Julian Alvarez, để dự bị cho vị trí số 9. Trước đó, City cảm thấy chưa đủ với Phil Foden và quyết định nâng cấp cánh trái bằng Jack Grealish. Man City bỏ 45 triệu bảng để mua Kalvin Phillips, cầu thủ thường xuyên lên đội tuyển Anh, mà gần như không sử dụng trong suốt cả mùa này.

    Đầu năm nay, khi dính hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League trong khoảng thời gian 2009-2018, Man City bỏ ra 400.000 bảng/tuần để thuê luật sư từng làm việc cho chính phủ Anh nhằm giải quyết vụ việc. Không vấn đề gì cả, điều quan trọng nhất với giới chủ Saudi Arabia là CLB của họ giành chiến thắng.

    "Túi tiền không đáy" của những người điều hành là điều kiện không thể thiếu để Man City sở hữu sức mạnh đáng nể. Không chỉ vậy, sức mạnh ấy liên tục được City nâng cấp một cách hiệu quả. Chiến thắng thuyết phục trước Real rạng sáng 18/5 là minh chứng cho sự hiệu quả của những nỗ lực đầu tư ấy.

    Minh Tô | 18:41 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...