MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Real được hưởng 3 quả phạt đền trong trận thắng Celta Vigo

    06:11 Chủ nhật 03/04/2022

    Thầy trò HLV Carlo Ancelotti đánh bại Celta Vigo 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 30 La Liga đêm 2/4 (giờ Hà Nội).

    Real Madrid thi đấu không quá lấn lướt nhưng liên tục hưởng lợi nhờ các quyết định của trọng tài chính và tổ VAR. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti nhận được đến 3 quả phạt đền, lần lượt ở phút 19, 64, 69 sau tình huống ngã trong vùng cấm của Eder Militao, Rodrygo và Ferland Mendy.

    Benzema đá hỏng một quả phạt đền ở phút 64 nhưng hai lần thực hiện thành công còn lại của tiền đạo người Pháp là đủ để "Los Blancos" giành 3 điểm.

    Real được hưởng 3 quả phạt đền trong trận thắng Celta Vigo - Bóng Đá

    Benzema ghi bàn mở tỷ số sau đó ấn định thắng lợi 2-1 cho Real đều từ cự ly 11 m. 

    Real lần đầu tiên được hưởng 3 quả phạt đền trong một trận đấu tại La Liga kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu ở mùa 2003/04. Còn nhớ vào tháng 11/2020, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng phải chịu 3 quả penalty trong trận gặp Valencia. Khi đó, Carlos Soler đã tận dụng cơ hội ngon ăn để lập hat-trick.

    Về phía Benzema, anh đang có phong độ thăng hoa với 10 bàn, 4 kiến tạo chỉ trong 6 lần ra sân gần nhất. Tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ Pháp đã ghi 34 bàn, thành tích tốt nhất của anh kể từ khi gia nhập đội chủ sân Bernabeu vào hè 2009.

    Ở bên kia chiến tuyến, Celta Vigo chơi không hề tệ trước đối thủ đang dẫn đầu BXH. Đoàn quân của HLV Eduardo Coudet cầm bóng tốt và tạo số cơ hội ngang ngửa Real. Ngoài 3 quả phạt đền phải chịu, Celta còn bị tổ VAR tước một bàn thắng.

    Phút 40, Thiago Galhardo bật cao đánh đầu hạ gục Thibaut Courtois. Bóng đi dội cột, nảy sang cột đối diện rồi mới từ từ lăn vào lưới. Ở vị trí gần khung thành, Iago Aspas có tác động khiến David Alaba không kịp lùi về phá bóng.

    Niềm vui của CĐV chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xem lại pha quay chậm. Ông Fuertes phát hiện Aspas đã việt vị khi cản Alaba. Theo đó, bàn thắng của Celta bị tước. Galhardo còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi cởi áo ăn mừng trước đó.

    Real được hưởng 3 quả phạt đền trong trận thắng Celta Vigo - Bóng Đá

    VAR xác định Aspas việt vị khi tham gia tình huống tấn công. 

    Nỗ lực tấn công của đội chủ sân Balaidos chỉ mang về cho họ bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 53, được ghi sau pha đệm bóng cận thành của Nolito.

    3 điểm trên sân nhà giúp Real xây chắc ngôi đầu với 69 điểm. Thầy trò HLV Ancelotti đang hơn đội đứng thứ 2 Sevilla 12 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

    Tuấn Nguyên | 05:17 03/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...