MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Real bị Man City hủy diệt: Khi DNA C1 đụng độ "đột biến gen"

    21:58 Thứ năm 18/05/2023

    BongDa.com.vn Ngay cả bản lĩnh và tâm lý thi đấu vững chắc ở Champions League cũng không thể giúp Real Madrid thoát khỏi trận thảm bại trước Manchester City tại Etihad.

    Những thống kê đã cho thấy sự vượt trội của Manchester City so với Real Madrid. Đội bóng của HLV Pep Guardiola chuyền bóng đến 618 lần, đạt tỷ lệ chính xác lên đến 89%. Trong khi đó, con số của Los Blancos chỉ là 421 đường chuyền với tỷ lệ 83%. Số liệu ấy đã chỉ ra rằng, tuyến giữa đội khách bị lép vế hoàn toàn.

    Ngược lại, Manchester City đã thi triển thứ bóng đá mê hoặc, có được sự ăn ý tuyệt đối giữa các cá nhân và gần như không để lại bất kỳ vết xước nào. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, The Citizens đã tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Và nếu Thibaut Courtois không xuất sắc, tỷ số có lẽ không dừng lại ở mức 4-0 mà còn có thể đậm hơn thế.

    Real bị Man City hủy diệt: Khi DNA C1 đụng độ

     Silva nhảy múa giữa các cầu thủ Real Madrid. 

    HLV Carlo Ancelotti quá tin tưởng vào kinh nghiệm của Luka Modric lẫn Toni Kroos, thế nhưng lại quên mất rằng bộ đôi này sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Trước sự linh hoạt của 4 cái tên John Stones, Rodri, Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne, sức chống cự của Real Madrid gần như là bằng không.

    Đội chủ nhà tạo ra 6 cơ hội ngon ăn và 4 trong số đó được tận dụng thành công. Có lẽ, điều đáng tiếc nhất với Manchester City là Erling Haaland không thể điền tên mình lên bảng điện tử. Tuy nhiên, thành tích cá nhân đã không còn quan trọng. Bởi lẽ, chân sút người Na Uy sắp bước vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

    Trước khi trận lượt về bắt đầu, nhiều người đã nói về “DNA C1” của Real Madrid. Giới chuyên môn đánh giá rất cao bản lĩnh, tinh thần thép của Los Blancos và cho rằng đây không phải là tố chất có thể lý giải chỉ qua vài lời nói. Thật vậy, dù rơi vào tình cảnh ngặt nghèo đến đâu, Kền Kền Trắng luôn tìm cách để vượt qua và khiến đối thủ ôm hận.

    Có thể kể đến những trận chung kết Champions League mùa giải 2013/14 hay gần nhất là trận chung kết Champions League 2021/22 gặp Liverpool. Đó đều là các trận đấu Real Madrid chơi không quá vượt trội, nếu không muốn nói là dưới cơ. Dù vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó, CLB hoàng gia Tây Ban Nha vẫn bước lên ngôi vương.

    Real bị Man City hủy diệt: Khi DNA C1 đụng độ

     Kinh nghiệm của Real không thể ngăn cản sự thăng hoa của Man City. 

    Đến với Etihad, CĐV Real Madrid kỳ vọng đội nhà sẽ mang theo “DNA C1” để giải quyết bài toán khó mang tên Manchester City. Tuy nhiên, chỉ có điều không ngờ rằng đại diện của Premier League lại là tập thể “đột biến gen”, chơi bóng như một cỗ máy được lập trình sẵn và không phạm phải sai lầm nào để đối phương khai thác.

    Sau trận, HLV Pep Guardiola hướng đến vị trí của Rio Ferdinand trên khán đài và hét lên: “Tôi đã bảo với cậu rồi. Tôi đã nói rồi mà!”. Đó là lời tuyên bố của chiến lược gia người Tây Ban Nha rằng Manchester City sẽ thắng. Nhà cầm quân 52 tuổi tự tin và các học trò của ông đã cụ thể hóa sự tự tin ấy bằng tấm vé vào chơi ở chung kết Champions League. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:28 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...