Trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League, Real Madrid hành quân đến Stamford Bridge chạm trán Chelsea. Los Blancos ở vào thế bất lợi khi chỉ có được trận hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha.
Xuyên suốt cả trận, các vị khách đã không thể xuyên phá mành lưới đội chủ nhà dù chỉ 1 lần. Chẳng những thế, đoàn quân do HLV Zinedine Zidane còn 2 lần ôm hận, bởi 2 pha lập công chia đều qua 2 hiệp đấu của Timo Werner và Mason Mount.
Thua 1-3 qua 2 lượt trận, Real ngậm ngùi chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Màn so tài vừa qua đánh dấu thêm 1 lần Thibaut Courtois tái ngộ CLB cũ. Thủ môn người Bỉ góp mặt trong đội hình xuất phát Los Blancos rạng sáng nay và tiếp tục chơi hay. Nếu không có sự xuất sắc của Courtois ở 2 cuộc đọ sức, đương kim vô địch La Liga nhiều khả năng đã phải hứng chịu nhiều bàn thua hơn.
Trả lời phỏng vấn beIN SPORTS được Metro dẫn lại sau trận, cựu thủ thành Chelsea dùng từ "tuyệt vời" bày tỏ về đội bóng cũ: "Chelsea là 1 đội bóng tuyệt vời và tôi cũng đã có những năm đáng kinh ngạc tại đây. Chẳng có gì thật sự thay đổi cả."
"Rõ ràng tôi muốn chiến thắng tối nay nhưng chúng tôi đã không thể giành thắng lợi. Tôi sẽ cổ vũ cho Chelsea ở chung kết. Tôi có nhiều bạn và đồng đội cũ tại đây nên chỉ chúc họ điều tốt đẹp nhất ở trận chung kết."
Courtois: Chúng tôi thua trận trong năm phút