MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Real – Benitez: Góc khuất của sơ đồ 4-2-3-1

    11:26 Thứ sáu 31/07/2015

    Sơ đồ tủ 4-2-3-1 của Benitez không phải lúc nào cũng phát huy sự hiệu quả.

    Sơ đồ tủ 4-2-3-1 của Benitez không phải lúc nào cũng phát huy sự hiệu quả.

    Real - Benitez: Góc khuất của sơ đồ 4-2-3-1
    Thi đấu nỗ lực, nhưng Ronaldo tỏ ra đơn độc trên hàng công của Real trước số đông cầu thủ của Milan. Ảnh: Internet.

    “Triều đại” của Benitez tại Real đã khởi đầu bằng trận hòa 0-0 trước Roma (sau đó thua trong loạt đá luân lưu 11m). Đó là trận đấu Benitez bị chỉ trích rất nhiều vì lối chơi kém thuyết phục của sơ đồ 4-4-2 (cộng thêm đội hình chắp vá).

    Nhưng ngay sau đó, cựu HLV của Napoli đã sửa sai bằng cách cho các học trò vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 với đội hình gần như mạnh nhất. Kết quả, “Kền kền trắng” có liền 2 trận thắng đậm và thuyết phục trước Man City (4-1) và Inter (3-0).

    Chỉ để lọt lưới 1 bàn (từ chấm 11m trong trận gặp Man City), rõ ràng 4-2-3-1 có rất nhiều ưu điểm. Sự chắc chắn ở hàng thủ theo toan tính của Benitez đã phát huy hiệu quả. Còn trên hàng công, chiến lược gia người TBN có thể đặt niềm tin vào những siêu sao như Ronaldo, Bale, Benzema. Ở hàng tiền vệ, những Modric – Kroos hay James Rodriguez cũng là những hảo thủ đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến.

    Tuy nhiên, sau 2 trận đấu thăng hoa Real đã trở lại mặt đất bằng trận hòa không bàn thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều AC Milan tại ICC Cup vào ngày hôm qua 30/7 (chỉ thắng trong loạt đá luân lưu 11m). Cầm được nhiều bóng, chơi ép sân, nhưng “Los Blancos” lại không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm trước hàng thủ số đông của đối thủ, cho dù “tam tấu” Benzema – Bale – Ronaldo (BBC) ra sân ngay từ đầu.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Real thi đấu bế tắc trước Milan. Điều đầu tiên là do Benitez đã để 2 cầu thủ trẻ là Casemiro và Vazquez đá chính cùng Modric chứ không phải là Kroos hay Isco (hoặc James). Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức công phá của đội bóng Hoàng gia TBN.

    Nhưng có lẽ, sơ đồ 4-2-3-1 mới là lý do chính khiến Real bất lực trong việc sút tung lưới Milan. Đây là sơ đồ đảm bảo sự an toàn đúng theo triết lý của Benitez, nhưng cũng có điểm yếu đó là hạn chế khả năng tấn công.

    Benitez đã chỉ đạo 2 hậu vệ biên hạn chế dâng cao, nên xuất hiện rất ít những pha xuống sát đường biên, điều Marcelo và Carvajal thường xuyên làm. Nhưng cũng có thể thông cảm, bởi 2 hậu vệ biên đá chính ngày hôm qua là tân binh Danilo và Arbeloa.

    Real - Benitez: Góc khuất của sơ đồ 4-2-3-1
    Hàng công của Real đã không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội. Ảnh: Internet.

    Đã thế, các tiền vệ trung tâm của Real cũng “ngại” đột phá, nên thường xử lý những pha tấn công bằng các đường chuyền bổng vào vòng cấm để tận dụng khả năng không chiến của Ronaldo, Benzema.

    Chính những điều này khiến đội bóng Hoàng gia TBN thi đấu rất bế tắc trước hàng thủ số đông của Milan dù các tiền đạo đã chơi rất cố gắng. Rất đơn giản, dù là những siêu sao nhưng BBC chỉ có 3 người, cộng thêm 1 tiền vệ tấn công là không đủ để đánh bại được 5-7 cầu thủ của Milan.

    Tất nhiên, trận gặp Milan chỉ là trận giao hữu và Benitez đã sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị, nên không thể đánh giá chính xác sức mạnh thực sự của Real. Nhưng rõ ràng, 4-2-3-1 cũng có điểm yếu dễ nhận thấy đó là có quá ít cầu thủ tấn công nên sẽ gặp khó trước các đối thủ chơi “đổ bê tông”.

    Benitez xem ra đang thành công trong việc gia cố hàng thủ Real (chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 4 trận), nhưng để giành các danh hiệu, “Kền kền trắng” phải có những giải pháp tấn công hiệu quả trước các đối thủ chơi co cụm theo kiểu “xe bus 2 tầng”.

    Nên nhớ, để giành cúp Real cần chiến thắng chứ không phải là những trận hòa nhạt nhẽo…

    Kroos thất bại trên chấm 11m trước “chú nhóc” 16 tuổi

    Real đã thắng Milan trong loạt đá luân lưu 11m với tỉ số nghẹt thở 10-9 sau 11 loạt đá. Đáng chú ý, người đá hỏng duy nhất của “Kền kền trắng” là tiền vệ nhiều kinh nghiệm Toni Kroos chứ không phải là các hậu vệ hay thủ môn Casilla.

    Đặc biệt, người khiến Kroos thất bại chỉ là một “chú nhóc” mới 16 tuổi, thủ thành Gianluigi Donnarumma (sinh ngày 25/2/1999) nhưng đã cao tới 1m96. Tuy nhiên, cũng chính Gianluigi Donnarumma là người đá hỏng quả đá thứ 11 khiến Milan thua trận.

    Hà Dũng - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...