MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Rê bóng loại bỏ Ronaldo, Courtois nói 1 từ sau trận

    19:18 Thứ hai 28/06/2021

    BongDa.com.vn Người gác đền tuyển Bỉ đăng tải hình ảnh ôm đội trưởng Bồ Đào Nha sau hồi còi mãn cuộc kèm thông điệp.

    Sau 3 cặp đấu đầu tiên, rạng sáng nay vòng chung kết EURO 2020 đã xác định được đội tuyển thứ 4 giành vé vào tứ kết. Tại Estadio de La Cartuja, Bỉ đã xuất sắc biến đương kim vô địch Bồ Đào Nha thành cựu vương giải đấu.

    Xuyên suốt 90 phút, HLV Fernando Santos đã tung mọi quân bài tốt nhất có thể vào sân, nhưng Brazil châu Âu không thể khoan phá mành lưới do Thibaut Courtois trấn giữ dù chỉ 1 lần. 

    Ở cầu môn đối diện, Rui Patricio phải vào lưới nhặt bóng sau cú nã đại bác xuất thần của cậu em nhà Hazard đang chơi cho Borussia Dortmund - Thorgan Hazard cuối hiệp 1. Thắng sát nút 1-0, thầy trò Roberto Martinez bước vào vòng đấu dành cho 8 đội còn trụ lại. Đối thủ chờ đợi Bỉ phía trước là Ý.

    Cristiano Ronaldo vs Thibaut Courtois: Belgium star likes moment he mugged off Portugal man - Bóng Đá

     Pha bóng ấn tượng.

    Ngay trước pha lập công quyết định của Hazard, Courtois đã có pha xử lý tự tin trong vòng cấm địa. Bị đội trưởng Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha áp sát, thủ môn Real Madrid bình tĩnh ngoặt bóng khiến CR7 lỡ đà.

    Sau trận, Courtois đã dùng tài khoản Twitter cá nhân bấm thích nhiều đoạn video ghi lại tình huống trên được đăng tải. Anh gửi lời nhắn: "Vào vòng tới! Tự hào về màn trình diễn của đội tuyển. Giờ hãy nghỉ ngơi trước khi chúng ta chạm trán Ý!"

    Qua Instagram, Courtois đăng hình ôm Ronaldo sau trận, kèm thông điệp 1 từ: "Tôn trọng."

    Jovic và Courtois luyện tập cùng các đồng đội ở Real Madrid:

     
    Phụng Sồ | 18:48 28/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...