Xuyên suốt cả trận đấu, đội bóng của ông Jesse Marsch chơi bóng một thái độ thống nhất. Họ quyết liệt trong việc tranh chấp, ở mọi khu vực, để rồi khi đoạt được bóng, các hậu vệ hay tiền vệ của Leipzig sẽ nhanh chóng đẩy quả bóng sang hai biên để các biên thủ (wing-back) làm công việc kiến tạo cho hai mũi công André Silva và Christopher Nkunku.
Quả thật, PSG đã bị choáng ngợp trước lối áp sát đầy khó chịu của đội khách. Các chân sút trên hàng công của PSG liên tục bị mất bóng. Bộ ba Messi - Mbappe - Draxler đã có tổng cộng 7 lần bị mất bóng trong suốt 90 phút. Trong khi đó, trái tim ở khu trung tuyến của PSG - Idrissa Gueye gần như không được chơi bóng. Cứ hễ anh vừa chạm được quả bóng là sẽ có 3 đến 4 cầu thủ Leipzig vây bắt. Thật dễ hiểu khi đây là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất trận với 4 lần.
Lối chơi rực lửa của đoàn quân ông Jesse Marsch còn thể hiện qua số lần tắc bóng ấn tượng. Rạng sáng nay, người ta thống kê được có tất cả 28 cú tắc bóng thành công đến từ các cầu thủ đội khách, nhiều gấp đôi so với PSG.
Không chỉ lấn lướt các cầu thủ PSG về mặt thể chất, Leipzig còn đánh vào đúng điểm yếu của đối thủ: vị trí hậu vệ biên. Dĩ nhiên, Mendes và Hakimi là những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tuyệt hảo. Song do yêu cầu của HLV nên hai cầu thủ này thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công.
Kết quả là hai bàn thắng của Leipzig đều đến từ những pha hở sườn chết người ở hành lang cánh của PSG. Sau trận đấu, Mauricio Pochettino đã nhận trách nhiệm về mình. Ông nói: "Chúng tôi phải tìm ra giải pháp, với tư cách là HLV. Với việc Achraf Hakimi và Nuno Mendes dâng cao hơn, nó cho phép Lionel Messi có nhiều khoảng trống hơn. Với Wijnaldum và Draxler ở trung tâm, mọi chuyện sau đó đã được kiểm soát tốt hơn."
Wijnaldum vào sân từ phút 61, tức 4 phút sau bàn thua thứ hai của PSG. Nó cho thấy, quân bài Gueye của Pochettino đã không hoàn thành nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ. May mắn là PSG vẫn có đủ nhân sự để xoay chuyển thế trận và cuối cùng thắng ngược nhờ những khoảnh khắc cá nhân của Lionel Messi.
Dĩ nhiên, không thể ca ngợi Leipzig lên mây khi mà họ đã thua cuộc. Nhưng sự thật là họ đã làm cho trận đấu rạng sáng này thực sự rất đáng xem. Không phải đội bóng nào cũng dám ép sân và tung được tới 18 cú sút về phía khung thành Keylor Navas. Cái mà đang họ thiếu chính là nhân sự để chơi với cường độ cao suốt 90 phút.
Ronaldinho xuất hiện ở trận PSG - Leipzig: