Manchester United mới đây đã xác nhận việc Marcus Rashford tiệc tùng liên tiếp 2 đêm tại Bắc Ireland, dẫn đến không thể ra sân trong trận đấu với Newport County tại vòng 4 FA Cup chứ không phải bị ốm như đã đề cập trước đó.
Quỷ đỏ tiết lộ rằng họ vừa thực hiện kỷ luật nội bộ đối với chân sút người Anh và mọi thứ đã kết thúc.
Dù được xem như nhân tố chủ chốt trong lối chơi Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Rashford lại thể hiện hình ảnh thiếu chuẩn mực. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh vi phạm vấn đề kỷ luật.
Còn nhớ trong chiến thắng 1-0 trước Wolves mùa trước, Rashford cũng đến họp muộn dẫn đến việc bị Erik ten Hag loại khỏi đội hình xuất phát.
Tuy nhiên vết gợn đó nhanh chóng phai mờ trong lòng NHM bởi chính số 10 đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Man Utd giành thắng lợi. Hơn thế nữa, mùa giải năm ngoái cũng là thời điểm anh đạt điểm rơi phong độ khi có đến 30 pha lập công trên mọi đấu trường.
Nhưng ở giai đoạn hiện tại, mọi thứ hoàn toàn trái ngược bởi lẽ Rashford đang nằm trong số những ngôi sao chơi tệ nhất. Anh chỉ mới ghi được 4 bàn thắng và thường xuyên bị Alejandro Garnacho chiếm vị trí đá chính.
Có vẻ như việc được ''nuông chiều'' tại Man Utd đã khiến Rashford không còn cảm thấy hề hấn bởi những lần nhận án phạt nội bộ.
Sau thất bại 0-3 trước Manchester City vào tháng 10, ngôi sao người Anh thậm chí còn đến hộp đêm để tổ chức sinh nhật.
Về lý mà nói, việc kỷ niệm ngày sinh bên bạn bè và gia đình không có gì sai trái. Tuy nhiên trong bối cảnh đội nhà vừa đại bại trước đại kình địch, Rashford không cần phải làm rình rang nơi công cộng. Một cầu thủ lớn lên ở Manchester và dành cả sự nghiệp để chơi cho Quỷ đỏ (cho đến nay) lẽ ra phải hiểu hơn cả hoặc có lẽ anh đã quá quen với những trận thua trước The Citizens.
Hành động này khác hẳn những huyền thoại của làng túc cầu. Vào năm 2015, khi Real Madrid bị Atletico đánh bại 4-0, Iker Casillas và Sergio Ramos đã quyết định không đến dự tiệc sinh nhật của Cristiano Ronaldo vào tối hôm đó.
Ten Hag nói về hành động của Rashford sau trận derby là "không thể chấp nhận được". Điều đó đáng lẽ phải gửi một lời cảnh báo tới Rashford. Nhưng chỉ ba tháng sau anh lại tái phạm.
Điều đáng thất vọng nhất về Rashford là ngôi sao sinh năm 1997 đang chứng tỏ rằng bản thân không còn khát vọng. Kể từ khi gia nhập đội một Man Utd vào năm 2016, Rashford đã thể hiện tố chất của một ngôi sao hàng đầu nhưng ngoại trừ mùa giải năm ngoái, Rashford chưa bao giờ có được bước tiến lớn.
Mùa giải trước cũng là lần duy nhất Rashford vượt qua cột mốc 20 bàn mỗi mùa. Thậm chí nếu lùi về khoảng 2 năm, NHM đã từng đặt dấu hỏi lớn về trình độ cũng như bước đi tiếp theo của ngôi sao Tam sư khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của anh.
Và giờ đây, có lẽ các fan Man Utd lại tiếp tục băn khoăn về Rashford, người thừa kế chiếc áo huyền thoại của Wayne Rooney. Phải chăng việc được Man Utd yêu chiều đã khiến tiền đạo người Anh lạc lối?