MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Rashford bật chế độ "Ronaldo mode", Origi gợi nhớ ác mộng của Puyol

    18:43 Thứ năm 31/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Loạt trận vòng 4 League Cup rạng sáng nay đã chứng kiến những màn trình diễn kinh điển của các đội bóng lớn tại Premier League...

    Tại Stamford Bridge, đội chủ nhà Chelsea đã bị Manchester United hạ gục với tỉ số 2-1. Cả hai bàn thắng của các vị khách đều được ghi bởi tiền đạo Marcus Rashford - người mệnh danh là hung thần của đại diện phía tây London (ghi 5 bàn thắng vào lưới Chelsea trong sự nghiệp).

    Cầu thủ sinh năm 1997 thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp thi đấu thứ nhất, trong khi ấn định kết quả chung cuộc với cú đá theo kiểu "knuckleball" (bóng bay lắc lư) mà trước đây người ta thường thấy ở Cristiano Ronaldo (anh từng làm điều tương tự vào lưới Portsmouth).

    Nếu như Rashford khiến khán giả nhớ tới siêu sao người Bồ Đào Nha, có lẽ Divock Origi sẽ làm chúng ta nhớ về một siêu tiền đạo da màu trong quá khứ, người từng khiến mọi hàng thủ phải khóc thét mỗi khi anh ra sân trong màu áo Chelsea - đó là voi rừng Didier Drogba!

    Rashford bật chế độ

     Hai pha xoay người cùng trái bóng đỉnh cao...

    Ở bàn thắng cân bằng tỉ số 4-4 (phút 62), ngôi sao người Bỉ đã sử dụng kỹ năng ngoặt bóng ngược trở lại để dứt điểm với chân thuận của mình (trang chủ Liverpool gọi là "Origi Turn"). Pha bóng này tương tự thời điểm Drogba xé toang mành lưới của Barcelona ở Champions League 2006/07.

    Kỹ năng đó của Origi biến Rob Holding thành gã hề, trong khi huyền thoại Chelsea cũng loại bỏ hoàn toàn Carles Puyol trước khi "giúp" Victor Valdes vào lưới nhặt bóng. Dĩ nhiên là tính chất của hai trận cầu không giống nhau, nhưng dù sao bóng đá cũng hấp dẫn ở những bàn thắng được ghi một cách khó tin và đẳng cấp.

    Trung Quân | 18:20 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...