MỚI NHẤT :
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta gửi thông điệp đanh thép
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Raphael Varane: Đừng nhầm lẫn giữa Real và Man United

    12:11 Thứ ba 03/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Phát biểu trước trận Man United gặp Galatasaray tại vòng 2 Champions League, trung vệ người Pháp Raphael Varane cho rằng đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể vô địch giải đấu này năm nay. Nhưng đây có lẽ chỉ là lời động viên tinh thần bởi với Quỷ đỏ hiện tại, mọi dự đoán vô địch chỉ là điều viễn vông mà thôi.

    Với 4 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, Raphael Varane xứng đáng là một trong những huyền thoại của giải đấu danh giá. Việc đã giã từ tuyển Pháp ở tuổi 29 để dồn mọi tâm sức cho Man United, đủ hiểu nhà vô địch World Cup 2018 muốn được thêm một lần cùng Quỷ đỏ nâng cao chiếc cúp tai voi đến thế nào.

     - Bóng Đá

     Varane 4 lần nâng cúp C1 cùng Real Madrid.

    Nhưng tiếc thay, thời huy hoàng của đội chủ sân Old Trafford đã lùi quá xa và chưa cho thấy họ sẽ nhanh chóng trở lại. Lần gần nhất Quỷ đỏ vào chung kết Champions League là vào năm 2011 (thua Barcelona của Pep Guardiola) và từ đó cho đến nay, họ chưa lần nào vượt qua được vòng tứ kết (thậm chí có không ít lần còn chẳng được tham dự).

    Và mùa này, với lực lượng hiện tại trong tay Erik ten Hag đúng là không tệ nhưng nó chưa đủ tốt để các Manucian có thể mơ mộng về một điều gì đó. Sau trận thua Crystal Palace vừa qua, Man United đã thua 5/9 trận tại 3 đấu trường Premier League, Carabao Cup và Champions League. Trong cuộc đụng độ với Bayern Munich cách đây chưa lâu, việc thất bại 3-4 ngay tại Allianz Arena được xem là màn thể hiện đáng khen của đại diện nước Anh.

    Tuy nhiên sự thật là họ chưa có điểm nào, và nếu không thắng được Galatasaray tại Old Trafford thì nguy cơ bị loại khỏi Champions League ngay vòng bảng là hoàn toàn có thể xảy ra. Nên biết rằng đại diện TNK mùa hè rồi đầu tư rất nhiều nên chuyện họ gây bất ngờ tại sân nhà của Man United là có thể nhất là khi Quỷ đỏ đang đánh mất chính mình với 2 trận thua ở Old Trafford từ đầu mùa (trước Brighton và Crystal Palace). Đánh sập Nhà hát của những giấc mơ vào lúc này không phải là nhiệm vụ bất khả thi với nhiều đội bóng.

     - Bóng Đá

     M.U hiện tại kém xa Real về đẳng cấp và lực lượng.

    Quay lại quá khứ, trong 4 chức vô địch Champions League (2014, 2016, 2017, 2018) cùng Real Madrid thì Raphael Varane chơi cạnh những Casillas, Navas, Ramos, Modric, Bale, Ronaldo, Marcelo, Benzema,... Còn bây giờ đá cặp với anh nơi hàng hậu vệ là những Lindelof, Maguire (Martinez đang chấn thương), hậu vệ trái bất đắc dĩ Amrabat, phía trên Casemiro sa sút phong độ cùng những tiền đạo chẳng biết cách ghi bàn như Rashford, Hojlund hay Martial.

    Với dàn nhân sự đó cùng một chuỗi trận thảm hại, tinh thần đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì nếu ai đó (như Varane) bảo rằng Man United đủ sức vô địch Champions League thì hóa ra làm trò cười cho người nghe hay sao?

    Tất nhiên mục đích của Raphael Varane chỉ là khích lệ đồng đội trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này. Nếu không đánh bại được Galatasaray thì nguy cơ một mùa giải thảm hại đang bày ra trước mắt. Và đó cũng là lúc Varane hiểu rằng đây là Man United – đội vẫn đang chật vật tìm lại chính mình, chứ không phải một Real Madrid hào nhoáng và hùng mạnh, luôn sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:41 03/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...