MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Ranieri lấp lửng về việc giải thoát "sao xịt" Chelsea

    14:36 Chủ nhật 02/12/2018

    BongDa.com.vn Tân thuyền trưởng Fulham không loại trừ việc đưa Danny Drinkwater đến Fulham, trong bối cảnh tiền vệ sinh năm 1990 đang là người thừa tại Chelsea.

    Danny Drinkwater và N'Golo Kante là những tiền vệ của Ranieri trong mùa giải thần thánh 2015/16, nhưng số phận của hai ngôi sao này hoàn toàn trái ngược dù đều chuyển đến Chelsea sau đó.

    Cầu thủ người Anh không được trọng dụng ở bất cứ giai đoạn nào dưới thời Maurizio Sarri, và dường như một sự chia ly sẽ không thể tránh khỏi trong thời gian tới. Trong khi đó, ông thầy người Italia giờ đây tiếp quản Fulham và khi được hỏi về một sự tái hợp, Ranieri nói:

    Tôi không biết, hãy để tôi hiểu hết tất cả tiền vệ tại Fulham, bây giờ thực sự còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi muốn xem ai hiểu triết lý của tôi và nếu có sự thay đổi, tôi sẽ hỏi chủ tịch".

    Ranieri lấp lửng về việc giải thoát

     Drinkwater đang gặp ác mộng tại Chelsea.

    Về vấn đề của Kante, Ranieri đã triển khai cầu thủ sinh năm 1991 như một trong hai tiền vệ trung tâm tại Leicester City, nhưng Sarri đang sử dụng anh bên cánh phải và nó gây ra nhiều tranh cãi thời gian gần đây. Chiến lược gia của Fulham nói thêm:

    “Sarri muốn có một tiền vệ, một tiền vệ lùi sâu là Jorginho, nhưng Kante cũng có thể tiến lên và chơi tấn công. Thật tốt cho cậu ấy khi có nhiều sự lựa chọn. Tôi nghĩ sự khác nhau là Leicester và Chelsea. Tất nhiên, Sarri có nhiều cầu thủ tuyệt vời, vì thế ông ấy có sự lựa chọn riêng của mình".

    Vũ Quang Toản | 14:15 02/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...