MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Rangnick tiết lộ điều khiến ông nổi giận với các học trò

    17:42 Thứ năm 09/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, Man Utd đã bị Young Boys cầm hòa 1-1 dù có lợi thế chơi trên sân nhà Old Trafford. Và điều này đã khiến HLV Ralf Rangnick nổi giận.

    Man Utd bước vào lượt cuối vòng bảng Champions League với tâm lý khá thoải mái. Vì đã xây chắc ngôi đầu nên HLV Ralf Rangnick đã chủ động cất nhiều hảo thủ. Có lẽ đây là lí do khiến Quỷ đỏ không thể áp đảo được Young Boys và chấp nhận trận hòa 1-1. 

    Rangnick tiết lộ điều khiến ông tức giận  - Bóng Đá

     Rangnick không hài lòng với cách chơi của Man Utd rạng sáng nay.

    Sau trận đấu, chiến lược gia người Đức tỏ ra rất thất vọng với kết quả chia điểm. Theo ông, Man Utd có thể làm tốt hơn trong những pha áp sát tầm cao và ghi bàn. Nhà báo Samuel Luckhurst dẫn lời "Cha đẻ" của gegenpressing: "Điều khiến tôi khó chịu nhất là cách chúng tôi áp sát tuyến đầu, vì chúng tôi đã gửi một số lời mời tới họ, bao gồm cả bàn thua mà chúng tôi đã để thủng lưới. Chúng tôi đã có cơ hội không chỉ phá bóng mà còn có thể hướng quả bóng phản công tới hai lần nhưng không thực hiện được."

    "Trong 10 phút cuối của hiệp một, chúng tôi đã chơi ít nhiều giống như cách đội đã chơi trong những tuần trước. Chúng tôi đã kém chủ động hơn, chúng tôi đã bị đẩy lùi về quá sâu," Rangnick bổ sung. 

    Dĩ nhiên, ở thời điểm này Rangnick vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện phong độ của các cầu thủ Man Utd. Sân chơi Champions League sẽ tạm nghỉ cho đến tháng 2. Trong khoảng thời gian đó, người đàn ông 63 tuổi này phải giúp Quỷ đỏ tích lũy những điểm số ở giải quốc nội. Trước mắt Rangnick sẽ là một kì chuyển nhượng mùa Đông để gia cố đội hình.

    Rangnick trên sân tập M.U:

     
    Ngọa Long | 17:12 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...