MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Rangnick lí giải công thức chiến thắng lạ lẫm của Man Utd

    09:13 Thứ hai 06/12/2021

    BongDa.com.vn Với một đội hình có phần lạ lẫm so với dự đoán của giới chuyên môn, Ralf Rangnick đã có được 3 điểm đầu tay trong ngày ra mắt Man Utd.

    Crystal Palace đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà Man Utd. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất thần của Fred ở phút 77 đã giúp Quỷ đỏ duy trì mạch chiến thắng của mình, với tỉ số 1-0 chung cuộc.

    Rangnick lí giải công thức chiến thắng lạ lẫm của Man Utd - Bóng Đá

     Rangnick hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò.

    Nhìn lại trận đấu, tân HLV Ralf Rangnick hết lời ca ngợi các cầu thủ, đồng thời ông cũng lí giải tại sao mình lại sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 có phần lạ lẫm. Chia sẻ với tờ Mirror, chiến lược gia người Đức cho biết: "Đối với tôi, câu hỏi là làm thế nào để chúng ta gây áp lực lên trái bóng, làm thế nào để kiểm soát trận đấu? Vì vậy, tôi quyết định đá 4-2-2-2 với 2 tiền đạo, Ronaldo không đơn độc ở trên, mà chơi với Marcus, sử dụng tốc độ cho những đường lên bóng dọc sân."

    "Và cùng lúc, Jadon với Bruno là hai số 10, đối với những cầu thủ còn lại, mọi thứ đều giống nhau. Chúng tôi có đủ khoảng trống cho Bruno và Jadon ở vị trí số 10 để các hậu vệ của chúng tôi có thể chơi tấn công và xin bóng ở cánh."

    "Vì vậy, họ gần như là các biên thủ (wing-back). Đặc biệt, trong hiệp một, Alex (Telles) và Diogo (Dalot) đã chơi tấn công cực kỳ tốt và đó là lý do tại sao tôi chơi 4-2-2-2. Tôi rất hâm mộ những ai chơi tốt nhất ở vị trí mà họ có thể chơi."

    Cũng phải nói thêm rằng Dalot không được ra sân quá nhiều dưới thời của HLV Ole Gunnar Solskjær. Giờ đây, với hệ thống của Rangick, ông rất thích các hậu vệ của mình dâng cao tấn công ở 1/3 sân đối phương, do đó đây là cơ hội để Dalot chứng minh trước người thuyền trưởng mới.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Ngọa Long | 08:43 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...