Trận đấu muộn nhất vòng 19 Premier League, Man Utd có chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Quỷ đỏ không ra sân trong 2 tuần vừa qua vì dịch COVID-19 lây lan. Nhưng đây cũng được xem là cơ hội để họ nghỉ ngơi và tiếp thu triết lý của HLV Ralf Rangnick.
Mặc dù vậy trên SVĐ St James’ Park, Man Utd lại có màn trình diễn đáng thất vọng. Họ sớm bị thủng lưới ở phút thứ 7. Tuy nhiên sau đó Quỷ đỏ không thể áp đặt thế trận. Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Edinson Cavani trong hiệp hai, đội khách mới có thể ra về với 1 điểm.
Phát biểu trên Sky Sports, Gary Neville cho biết: “Hiệp hai có hay hơn không? Tôi không biết nữa.
Đó không phải là những gì Ralf Rangnick đến để làm, đó là một mớ hỗn độn trong hiệp hai, về đội hình, phong cách, đó là sự tuyệt vọng.
Thực sự đáng lo. Tôi nghĩ Rangnick sẽ rất ghét màn trình diễn đó. Anh ấy sẽ thực sự không thích màn trình diễn đó.”
Chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận sự thất vọng: “Tôi không thích điều này chút nào. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu. Ngày hôm nay, Man United đã không làm chủ được thế trận, ngoại trừ một vài thời điểm hiếm hoi.
Nếu bạn muốn thi đấu thành công trước Newcastle, bạn phải trau dồi thể lực. Chúng tôi phải cải thiện vấn đề thể lực.”
Ralf Rangnick - Giáo sư bóng đá