Phát biểu sau thắng lợi của Manchester United trong chuyến làm khách đến sân của Norwich City vào đêm qua, HLV Ralf Rangnick thừa nhận ông chỉ hài lòng với màn trình diễn mà 7 cầu thủ ở tuyến sau đã thể hiện. Manchester Evening News dẫn lời chiến lược gia người Đức:
"Norwich thi đấu chủ động, xông xáo, họ chơi giống như chính chúng tôi khi đối đầu với Palace hôm Chủ nhật. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng tôi đối phó với thứ bóng đá này. Tôi ước rằng đội thi đấu với cường độ cao hơn, thiên về thể chất hơn, sẵn sàng chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi."
"Chúng tôi có thể đã làm tốt hơn ở một số giai đoạn của trận đấu, cũng như một số thời điểm đội đã chơi ổn. Tôi nghĩ, toàn bộ hàng phòng ngự và hai 'số 6', bao gồm cả David de Gea, đã làm rất tốt. Fred và Scott McTominay đã chơi ở cấp độ cao, các trung vệ và hậu vệ cánh cũng đã làm tốt."
"Về mặt tấn công, trong hiệp một chúng tôi đã có một số pha di chuyển đẹp mắt, nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra giải pháp tốt nhất có thể. Và trong hiệp hai, đặc biệt là sau khi chúng tôi ghi được bàn thắng, vấn đề là về cường độ, chúng tôi đã chịu quá nhiều quả phạt góc từ hai hành lang cánh."
Rangnick cập nhật về tình hình của Pogba