Anfield là thánh địa đi dễ với khó về với Arsenal trong suốt thập kỉ qua. Từ năm 2012, cái thời mà HLV trưởng Mikel Arteta vẫn còn xỏ giày ra sân mỗi tuần, thì Arsenal chưa biết đến mùi chiến thắng khi phải hành quân đến Anfield. Và những diễn biến đêm qua một lần nữa lí giải tại sao tiếng nói của lịch sử luôn có trọng lượng.
Arsenal đã nhập cuộc tốt như những gì Mikel Arteta mong muốn. Pháo thủ chỉ bị thủng lưới sau một tình huống cố định ở cuối hiệp một, thứ mà Liverpool vốn rất mạnh trong những năm gần đây.
"Đó cũng cho thấy chất lượng của họ", Arteta đáp khi được hỏi về tình huống dàn xếp đá phạt của Liverpool. "Lý do tại sao họ là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu vì họ thống trị mọi khía cạnh của trò chơi này. Hôm nay họ xuất sắc hơn chúng tôi, chúng tôi phải chấp nhận điều đó." Arteta ngậm ngùi.
Tuy nhiên, ông phải gửi thêm lời cảm ơn đến thủ thành Aaron Ramsdale. Nếu không có tài năng của thủ thành trẻ người Anh, có lẽ Arsenal đã rời Anfield với hơn 4 bàn thua. Theo đó, trong hiệp một, thủ thành này đã xuất sắc cản phá những pha dứt điểm mười mươi của Trent Alexander-Arnold, Mo Salah hay Sadio Mane. Thống kê từ Whoscored chỉ ra rằng Ramsdale đã có 5 pha cản phá xuất sắc trước Liverpool. Anh cũng là cầu thủ Arsenal được chấm điểm cao nhất trận (6.7).
Một thống kê khác cũng có thể làm buồn lòng NHM Arsenal rằng hàng thủ lỏng lẻo của họ đã giúp Liverpool có được 19 cú sút về phía khung thành Ramsdale trong đêm qua và chỉ 3 trong đó được thực hiện ở ngoài vòng cấm. Tức một mình Ramsdale phải gồng gánh đến 16 cú sút ở khoảng cách chưa đầy 16m50. Một thử thách chắc đến Manuel Neuer phải cũng phải lắc đầu vì độ khó của nó.
Arteta lí giải cho sự sụp đổ nhanh chóng của Arsenal ở hiệp hai như sau: "Họ có thể gây áp lực và họ là một trong những đội tốt nhất thế giới về chuyện đó nhưng chúng tôi đã cẩu thả và khi chúng tôi kiểm soát được hoàn toản quả bóng, chúng tôi lại trao nó đi. Nó là vậy, sai lầm một phần của bóng đá."
Ông cũng cho rằng việc các học trò liên tục "tặng bóng" cho Liverpool trong 25 mét đầu tiên sau khi phát triển bóng từ sân nhà đã khiến Arsenal chịu quá nhiều quá lực.
Nhìn nhận một cách khách quan thì Arsenal đã chơi tốt trong hiệp một, họ chỉ thua một khoảnh khắc xuất thần của Sadio Mane. Nhưng sau đó, Pháo thủ phải nhận 3 bàn thua vì những lỗi hệ thống. Họ phải đuổi theo bóng và chuyền hỏng liên tục ở ngay phần sân nhà. Và với một đội bóng giỏi chống phản công như Liverpool thì đó là một món quà trời ban. Như Arteta đã thừa nhận sau trận đấu, Liverpool xuất sắc hơn, đẳng cấp hơn dàn sao của Arsenal. Nhưng quá nửa đội hình của Pháo thủ ra sân trong đêm qua chỉ ở ngưỡng 25 tuổi, họ còn rất nhiều đất để phát triển. Thua một trận để vỡ ra mình đang ở đâu trong cuộc top 4 tính ra cũng bổ ích lắm chứ!
Martin Odegaard có cú giật gót điệu nghệ trên sân tập Arsenal: