Cầu thủ tỏa sáng đem về chiến thắng cho Quỷ đỏ không phải Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes hay Jadon Sancho, mà lại là Fred - người vẫn thường xuyên chịu chỉ trích dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.
Rangnick xếp Man Utd chơi với sơ đồ 4-2-2-2, và bố trí Jadon Sancho và Bruno Fernandes chơi dạt vào trung tâm, phía sau hai tiền đạo Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo. Fred và Scott McTominay là 2 'số 6', chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ. Cường độ pressing của Quỷ đỏ trong khoảng 30 phút đầu là không ngừng. Tóm lại, đó là tất cả những gì người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford mong đợi từ Rangnick. Cự ly đội hình vừa phải, năng lượng vừa đủ, và nếu không phải là hàng phòng ngự kiên cường của Crystal Palace, Man Utd sẽ có được bàn thắng trong hiệp một.
Trung tâm trong lối chơi Man Utd là sự sáng tạo của Fernandes và những pha rê dắt bóng lắt léo của Sancho, nhưng không thể bỏ qua vai trò của Fred - với khả năng pressing tuyệt vời, những bước di chuyển không mỏi mệt. Thậm chí, cầu thủ người Brazil chút nữa đã có được bàn thắng từ rìa vòng cấm nếu không có sự ngăn chặn kịp thời của James Tomkins.
Tình huống đó mang lại một cái nhìn thoáng qua về vai trò lý tưởng của Fred trong hệ thống của Rangnick. Man Utd tập trung số đông nhân sự ở vị trí trung tâm, do đó, tuyến tiền vệ của họ thiếu chiều rộng, và Fred được phép bổ sung vào các đợt tấn công mà không sợ mình để lại những khoảng trống lớn ở trung lộ.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bàn thắng của ngôi sao xứ Samba sau đó đến từ một tình huống giống hệt. Một lần nữa, anh lại có mặt ở rìa vòng cấm để hỗ trợ cho Mason Greenwood, khi cầu thủ người Anh bị vây kín bởi các hậu vệ Palace. Chất lượng ở cú dứt điểm của Fred, với chân không thuận, khiến ai ai cũng phải bất ngờ, kể cả Rangnick lẫn người đồng đội Fernandes hay người đồng hương Alex Telles của anh.
Fred rõ ràng đã cải thiện không ít sau khi Solskjaer ra đi. Anh chơi rất tốt, đặc biệt là trong trận đấu với Arsenal khi Michael Carrick làm HLV tạm quyền. Nhưng sau tất cả, màn trình diễn của anh thời Rangnick mới là hình ảnh một Fred ở tuyển, hay Fred ở Shakhtar Donetsk từng khiến Man Utd chi ra 53 triệu bảng để đưa về. Vị chiến lược gia người Đức đã nói về việc mang lại sự kiểm soát thế trận cho Man Utd và không nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại được hưởng lợi từ sự thoải mái xung quanh hơn Fred.
Fred là người ghi bàn thắng đầu tiên trong kỷ nguyên Rangnick, và anh có thể là nền tảng cho thành công của Man Utd kể từ đây.
(Theo 90min)
Rangnick - Giáo sư trong bóng đá