Rafael Marquez: Kẻ thách thức thời gian

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta
Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta

Rafael Marquez: Kẻ thách thức thời gian

BongDa.com.vnỞ vào tuổi 39, nhiều cầu thủ đã giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, nhưng với Rafael Marquez, chiến binh không tuổi của bóng đá Mexico vẫn chưa muốn dừng lại.

Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Mexico đến Nga tham dự World Cup 2018 có tên Rafael Marquez khiến nhiều người phải thảng thốt giật mình. Không giật mình sao được khi quá lâu rồi cái tên ấy mới xuất hiện trở lại trên các phương tiện truyền thông. Marquez, Marquez, và Marquez. Bấy nhiêu thôi đã nói lên quá nhiều điều.

Rafael Marquez sắp có lần thứ 5 được tham dự một VCK World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia Mexico.

 Rafael Marquez sắp có lần thứ 5 được tham dự một VCK World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia Mexico.

Bỏ lại phía sau lưng những ngày tháng vàng son huy hoàng ở trời Âu, đặc biệt là khoảng thời gian khoác áo Barcelona, Marquez đã quy cố hương trong đoạn cuối của sự nghiệp. Anh đến Atlas hồi năm 2016 và vừa chính thức ra đi theo dạng tự do sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc.

39 tuổi, bước chạy của Marquez không còn sung mãn nữa. 39 tuổi, những quả xoạc bóng, những cú chọc khe chẳng thể bì nổi thời trẻ trai. Nhưng Marquez vẫn là Marquez. Anh vẫn căng tràn nhiệt huyết, máu lửa sục sôi, hăm hở lao vào trận với khí thế ngút trời.

Những thước phim quá khứ nhuốm bụi thời gian được tua lại. Vẫn như mới hôm qua. Người ta chưa thể quên chàng cầu thủ tài hoa, đa năng, chơi trung vệ hay tiền vệ phòng ngự đều cừ khôi. Khi mà những người cùng thế hệ với anh đã lui vào cánh gà, như những người tình ruồng bỏ chúng ta đi, thì Marquez vẫn đứng đó, sừng sững như thành đồng.

Việc nhà cầm quân Juan Carlos Osorio điền tên Marquez vào danh sách chính thức dự World Cup 2018 không hề là chuyện cả nể, tình cảm cá nhân mà hoàn toàn thuần túy chuyên môn. Bởi lẽ, dầu luống tuổi, nhưng Marquez vẫn ra sân đều đặn trong màu áo CLB Atlas ở quê nhà mùa bóng vừa qua, và đáp ứng được kỳ vọng.

Không còn trẻ nhưng Marquez vẫn là một sự lựa chọn đáng tin cậy.

 Không còn trẻ nhưng Marquez vẫn là một sự lựa chọn đáng tin cậy.

Trên tất cả, Marquez xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần, là biểu tượng về tình yêu và niềm tận hiến tột cùng với bóng đá. Anh hoàn toàn có thể là sự lựa chọn tin cậy với ông Osorio nơi trung tâm hàng phòng ngự, hoặc đóng vai trò máy quét án ngữ tại trục giữa.

39 tuổi, và World Cup 2018 trên đất Nga lần này là kỳ giải thứ 5 Marquez góp mặt tại vũ đài bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó là niềm vinh dự lớn lao với cuộc đời cầu thủ. Và với riêng bóng đá Mexico, anh đích thực là huyền thoại sống, là chiến binh không tuổi.

(Bạn đọc: Lê Kiều Như)