MỚI NHẤT :
  • Top 10 cầu thủ có hiệu suất ghi bàn kém nhất Ngoại Hạng Anh 2023/2024
  • Điên rồ Fred
  • Dimitar Berbatov dự đoán trận đại chiến tại Premier League
  • Hình ảnh khiến CĐV Arsenal bấn loạn
  • "Lời xin lỗi mà Erik ten Hag mong muốn vẫn chưa đến"
  • Hội ngộ bạn cũ, Arteta nói về bí quyết đào tạo 4 HLV cho Premier League
  • 3 vị trí như bị "ám" của Man United
  • Bruno Fernandes: Con dao hai lưỡi của Erik ten Hag
  • Man United 'ngó lơ' Cucurella
  • Lý do quan trọng khiến Spurs đồng ý để Reguilon đến M.U
  • Drama Osimhen - Napoli rối tung, chính phủ Nigeria vào cuộc
  • Những cái giá khổng lồ M.U, Chelsea phải trả để sa thải Mourinho
  • Martin Keown: "Cậu ấy đủ sức chơi cho Arsenal"
  • Vĩnh Nguyên tỏa sáng với 4 bàn, CLB La Liga liền có động thái
  • Virgil van Dijk bị loại khỏi đội hình kết hợp Liverpool - Spurs
  • CLB Premier League muốn ký HĐ, MCTominay cởi mở rời Old Trafford
  • Liverpool quyết đoạn tuyệt với Henderson
  • Xavi sở hữu 'món hời' đắt giá
  • Declan Rice gây sốc cho Pep Guardiola
  • Vấn đề của Hannibal Mejbri xuất hiện
  • Real Madrid cạnh tranh Liverpool cho sao mai nước Đức
  • 400 triệu bảng của Chelsea chưa thỏa mãn Pochettino
  • Đội hình MU đấu Palace: Lại là Amrabat; Vị trí nào cho Mount?
  • Đội hình Scandinavia đắt nhất EPL: Bom tấn M.U; Nhạc trưởng Arsenal
  • Pep Guardiola không tin Barca hối lộ trọng tài
  • Arsenal cần thực hiện 3 điều để đánh bại Bournemouth
  • Alan Shearer ca ngợi sát thủ Arsenal đang theo đuổi
  • Chi 74 triệu euro + Isak, Newcastle nổ bom tấn Arsenal thèm khát
  • Sắm 3 tân binh, cựu vương V-League vẫn tha thiết 1 điều
  • Cú hích đến với Chelsea trước đại chiến Arsenal
  • Niklas Bendtner chia tay cựu hoa hậu Hoàn vũ
  • Cú sốc leo thang, Barca nguy cơ bị cấm khỏi Champions League
  • Gravenberch dự đoán QBV: "Cậu ấy đã làm những điều điên rồ"
  • Warren Zaire-Emery là “của để dành” của Paris Saint-Germain
  • "Tôi sẽ loại Marcus Rashford khỏi đội tuyển Anh vì cậu ấy"
  • Tỷ số nào cho trận Man Utd vs Palace?
  • Đánh bại Sevilla, Xavi hết lời ca ngợi ngọc quý
  • Cấm Sancho - Mở khóa cho Antony, Ten Hag làm rõ lý do
  • "Có vẻ như Arteta bị trí nhớ ngắn hạn"
  • V-League được đề xuất phương án tổ chức tương tự Premier League
  • Ra quân tưng bừng, Việt Nam thắng Lào với tỷ số hủy diệt

    21:27 Thứ tư 21/12/2022

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam mở màn AFF Cup năm nay bằng trận gặp hàng xóm Lào và giành được kết quả không thể mỹ mãn hơn.

     

    Lào đối đầu Việt Nam trong trận ra quân AFF Cup 2022. Dù phải làm khách trên sân của đối thủ nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Đội bóng áo đỏ có màn khởi động tốt trước khi AFF Cup 2022 diễn ra. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã thắng Philippines và thậm chí đánh bại đội bóng hàng đầu châu Âu, Borussia Dortmund.

    Trong khi đó, Lào để thua trong trận đấu thử nghiệm với U23 Thái Lan. Dù chỉ đối đầu với đội trẻ của đối thủ, đội bóng của Michael Weiss vẫn đã thua 0-5. Họ được cho không thể tạo bất ngờ trước Việt Nam và thực tế chưa từng thắng người hàng xóm này.

    Thế trận diễn ra không ngoài dự đoán, đội khách dồn lên tấn công áp đảo ngay từ đầu, chiến thuật quen thuộc là Nguyễn Quang Hải chuyền bóng từ hàng tiền vệ sang cánh trái cho Đoàn Văn Hậu tạt vào trung lộ. Bóng gần như chỉ được luân chuyển bên phần sân của đội chủ nhà. Đến phút 12, Lào có một cơ hội phản công nhưng hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã quyết định phạm lỗi ở khoảng cách an toàn, Lào được hưởng đá phạt nhưng không có bàn thắng được ghi. 

    Vn - Bóng Đá

     Tiến Linh mở tỷ số cho trận đấu.

    Và chỉ 3 phút sau, bàn mở tỷ số đến với đội tuyển Rồng vàng. Theo đúng kịch bản quen thuộc, Văn Hậu chuyền bóng đến trước khung thành, Nguyễn Tiến Linh đã chọn vị trí tốt và bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng đập mạnh xuống đất và bật vào khung thành, không cho thủ thành Souvannasangso cơ hội cản phá.

    Phút thứ 30, cầu thủ được chú ý nhất của Lào, Billy Ketkeophomphone tự trượt ngã và nằm sân. Anh được sinh ra ở Pháp và chơi bóng ở nước này trước khi đầu quân cho quê gốc vào năm ngoái. Nếu Billy phải rời sân sớm, đó sẽ là tổn thất lớn đối với tuyển Lào. Tuy nhiên sau khi được điều trị, anh đã đứng dậy và thi đấu trở lại.

    4 phút sau, đến lượt HLV Park Hang-seo phải lo lắng khi Quang Hải có dấu hiệu bị đau, anh được thay ra để Văn Quyết vào sân. Sau khi rời sân, tiền vệ của Pau FC đã phải chườm đá lạnh.

    Văn Quyết sớm để lại dấu ấn sau khi vào sân. Phút thứ 43, anh dẫn bóng đến trước khung thành và thu hút hậu vệ đối phương. Trong nỗ lực phá bóng trong chân của Văn Quyết, hậu vệ Lào đã vô tình kiến tạo để Hùng Dũng đặt lòng đưa bóng vào lưới. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 2 bàn cho đội khách nhưng vẫn chưa phản ánh đúng số cơ hội mà Việt Nam tạo ra trong bối cảnh HLV Park muốn thắng trận ra quân càng đậm càng tốt.

    Vn - Bóng Đá

     Hùng Dũng có pha lập công ấn tượng. (Ảnh: AFF)

    Sang hiệp 2, mọi thứ còn dễ dàng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Sau 13 phút trở lại thi đấu, thêm 2 bàn thắng nữa được ghi, đều do công của các hậu vệ. Đầu tiên là Tấn Tài đón bóng từ Thành Chung để nâng tỷ số lên 3-0, sau đó đến lượt Đoàn Văn Hậu solo đẳng cấp để đưa cách biệt trở thành 4 bàn cho đội khách. Phút thứ 65 Hậu được thay ra nghỉ sau một màn trình diễn xuất sắc.

    Sau hàng loạt tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đối phương, cuối cùng Việt Nam cũng có thêm bàn thắng ở phút thứ 82 nhờ công của Văn Toàn. Sang thời gian bù giờ, Văn Thanh đi bóng đầy nỗ lực và ghi bàn ấn định tỷ số 6-0 cho đội khách. Việt Nam có trận mở màn thắng tưng bừng trước người hàng xóm.

    Kết quả: Lào 0-6 Việt Nam

    Ghi bàn: Tiến Linh 15'; Hùng Dũng 43', Tấn Tài 55', Văn Hậu 58', Văn Toàn 82', Văn Thanh 90+1'.

    Đội hình ra sân:

    Lào: Souvannasangsgo, Siphongphan, Photthavong, At Viengkham, Chanthalangsy, Phetphakdy, Chanthavixay, Phounsavath, Xaypanya, Souvanny, Ketkeophomphone

    Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tấn Tài, Hoàng Đức, Thành Chung, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

    Thanh Vũ | 20:57 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...