MỚI NHẤT :
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Ra chân đẳng cấp, U23 Thái Lan vượt khó vào chung kết

    18:53 Thứ năm 19/05/2022

    BongDa.com.vn Người Thái đã có sự bùng nổ đúng lúc ở hiệp phụ với cú ra chân xuất sắc của Weerathep và sớm đặt chân vào trận Chung kết Sea Games.

     

    Các cầu thủ U23 Thái Lan có những sự tự tin nhất định trước khi bước vào trận Bán kết 1 với U23 Indonesia. Dẫu người Thái đã thua một trận ở vòng bảng, nhưng đó là trận đấu mà đoàn quân của ông Alexandré Polking chỉ còn chơi với 10 người từ cuối hiệp một. Thành tích nhất bảng của đội bóng đến từ xứ chùa vàng cho thấy họ đã lấy lại phong độ rất nhanh và thực sự cho thấy sự đa dạng trong những phương án tấn công.

    Weerathep ra chân đẳng cấp, U23 Thái Lan hiên ngang vào Chung kết Sea Games - Bóng Đá

     U23 Thái Lan thể hiện đẳng cấp đúng lúc. Ảnh: Zing.

    Trong khi đó, U23 Indonesia vẫn cho thấy sự khó chịu của mình với lối chơi rắn đặc trưng ở vòng bảng. Họ dễ dàng vượt mặt các đối thủ và chỉ chịu thua 0-3 trước chủ nhà Việt Nam. 

    Với một nền tảng thể lực sung mãn, U23 Indonesia đã gây bất ngờ cho HLV Polking khi họ tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Họ chơi rất chủ động và khoét rất nhiều vào cánh trái của Thái Lan.

    Tuy nhiên, phải đến phút 35, Indonesia mới có được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Đó là pha bóng mà Alfeandra đã ngã trong vòng cấm Thái Lan sau một pha ngoặt bóng khá tinh tế. Dường như đã có một pha phạm lỗi nhưng trọng tài thì nói không.

    Đến phút 39 trung vệ Rizky đã làm thót tim NHM Thái Lan bằng một pha đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Đường bóng đã khiến thủ thành Kawin đứng chôn chân, nhưng bóng lại đi chệch cột.

    Sau giờ nghỉ giải lao, Thái Lan bất ngờ tăng tốc và đẩy đối phương vào thế phòng ngự. Phút 52, sai lầm của hậu vệ Indonesia đã đưa tiền vệ Ben Davies vào một tình huống có thể dứt điểm. Đáng tiếc, ở cự ly tầm 18 mét, cú sút của Davies lại đưa bóng đi chệch khung thành. Pha ra chân của anh hơi ăn ra má ngoài.

    Đến khoảng giữa hiệp hai, Indonesia với một số cầu thủ mới vào sân đã kiểm soát bóng tốt hơn. Họ liên tiếp thử thách tài năng của thủ thành Kawin, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho đến hết 90 phút.

    Đến hiệp phụ, đẳng cấp của Thái Lan đã lên tiếng đúng lúc ở phút 94 với một cú xoay người dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của Weerathep, một trong ba người quá tuổi của HLV Polking.

    Weerathep ra chân đẳng cấp, U23 Thái Lan hiên ngang vào Chung kết Sea Games - Bóng Đá

     Madam Pang ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Zing.

    Trong những phút còn lại, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, điểm nhấn trên sân chỉ là 4 tấm thẻ đỏ (3 của Indonesia) ở những phút bù giờ. Thắng sít sao 1-0, U23 Thái Lan đã là đội bóng đầu tiên ghi danh vào trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31

    Chung cuộc: U23 Thái Lan 1-0 U23 Indonesia

    Ghi bàn: Weerathep 94'

    Đội hình ra sân:

    U23 Thái Lan: Kawin, Nakin, Jonathan, Chonnapat, Chayapipat, Airfan, Ekanit, Ben Davies, Weerathep, Worachit, Korawich.

    U23 Indonesia: Ernando, Alfeandra, Rizky, Fachruddin, Marc Anthony, Irianto, Ricky, Marselino, Witan Sulaeman, Egy, Irfan.

    Ngọa Long | 18:23 19/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...