MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Quyết giữ sao trẻ, Pep muốn tiếp bước Sir Alex Ferguson

    16:27 Thứ năm 10/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những động thái gần đây của Pep Guardiola đang cho thấy ông muốn xây dựng cho mình một đế chế riêng ở sân Etihad.

    Sir Alex Ferguson không chỉ là bậc thầy về chiến thuật, ông còn nổi tiếng bởi nghệ thuật quản lý và dẫn dắt Manchester United đi từ đồng hoang tàn đến sự vĩ đại mà cả thế giới phải công nhận. Những viên gạch đầu tiên giúp ông xây chắc nền móng đó không phải những "bom tấn", mà chính là dàn "homegrown" của "Quỷ đỏ", đó là thế hệ 1992 với David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs và anh em nhà Neville.

    Pep Guardiola, HLV trưởng của Manchester City đang muốn đi theo con đường ấy của Sir Alex, Những động thái gần đây của chiến lược gia người Tây Ban Nha cho thấy ông muốn trở thành một phần lịch sử của sân Etihad.

    Quyết giữ sao trẻ, Pep muốn tiếp bước Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

     Pep sẽ không đời nào bán Foden.

    Sau những năm tháng vung tiền không tiếc tay để đem về hàng loạt "bom tấn", Pep đã chuyển hướng sang xây dựng lực lượng một cách căn cơ, bền vững hơn. Dù hai trung vệ hàng đầu là John Stones và Aymeric Laporte gặp chấn thương, nhưng Pep vẫn tuyên bố rằng đội nhà sẽ không mua thêm bất kỳ trung vệ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông nữa, thay vào đó ông sẽ trao cơ hội cho hai tài năng trẻ là Eric Garcia và Taylor Harwood-Bellis.

    Thực tế, bộ đôi trung vệ trẻ Eric Garcia và Taylor Harwood-Bellis đã chơi rất tốt trong trận thắng 3-0 trước Preston ở Carabao Cup, họ đã giúp Man City giữ sạch lưới. Cần biết rằng hai cầu thủ trên chỉ mới lần lượt 18 và 17 tuổi, tương lai vẫn còn rộng mở phía trước.

    Mới đây nhất, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Sun, Pep khẳng định rằng ông sẽ không bán đi tài năng trẻ Phil Foden dù có nhận được... 500 triệu euro, nguyên văn như sau: "Ngay cả khi có đối tác gạ mua Foden với giá 500 triệu euro thì chúng tôi vẫn từ chối. Foden thuộc về Man City và cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Man City không mua bất kỳ cầu thủ nào chơi cùng vị trí với Foden. Khi David Silva chuyển đi, chúng tôi biết chính xác ai sẽ là là nhà ảo thuật mới của đội bóng".

    Quyết giữ sao trẻ, Pep muốn tiếp bước Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

     Ông muốn tiếp bước Sir Alex và Wenger, trở thành một nhà quản lý vĩ đại ở Premier League.

    Mùa trước, Foden đã 18 lần được thi đấu cho Man City ở Premier League, và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá xứ sương mù lúc này. Thậm chí, anh được Guardiola đánh giá cao nhất dù ông từng làm việc với những siêu sao như Lionel Messi, Andres Iniesta hay Xavi.

    Tuy nhiên, tham vọng giữ lại Foden của Pep không hẳn chỉ bởi tài năng của cầu thủ này. Cần biết đây là một "homegrown" của Manchester City, và là viên gạch chắc chắn để Pep dựng xây nên đế chế dài lâu của mình.

    Có lẽ sau nhiều năm rong ruổi đi chinh phục từ Tây Ban Nha đến Đức, Pep đã "chùn chân, mỏi gối". Ông bắt đầu thèm khát hình ảnh của một nhà quản lý kiểu như Sir Alex hay Arsene Wenger trước đây. 

    Vương Ngọc | 16:15 11/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...