Liverpool vừa có trận thua cay đắng trước Burnley ngay tại sân nhà Anfield. Divock Origi là một trong những cái tên gây ra sự thất vọng lớn nhất, khi anh đã bỏ lỡ thời cơ ngon ăn nhất mà The Kop có được.
Trong lần hiếm hoi được đá chính, Origi đã khiến các fan Lữ Đoàn Đỏ cảm thấy rất buồn. Trên Twitter cá nhân, cây viết Leanne Prescott - hiện đang cộng tác với BT Sport, BBC 5 Live và là fan của Liverpool đã thẳng thừng bày tỏ cảm xúc về pha bỏ lỡ của tiền đạo này.

Liverpool không ghi bàn trong 3 trận gần nhất tại Premier League còn Divock Origi thì quyết định hướng quả bóng lên góc cao khi đối mặt với thủ môn. Tôi mệt mỏi quá!
Không chỉ Leanne Prescott, rất nhiều cổ động viên Liverpool cũng có chung cảm xúc tương tự khi chứng kiến màn trình diễn của Origi.

Đồng ý, thực sự là thất vọng. Có vẻ như cậu ta bị máu dồn lên não và định xé rách mành lưới đối thủ. Một pha dứt điểm điềm tĩnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, không thể hoàn toàn trách cậu ấy bởi màn trình diễn của cả đội đều không tốt.

Cậu ta thực sự ngớ ngẩn. Tất cả những gì cần làm đó là tung ra một pha dứt điểm lạnh lùng.

Divock không phải là mẫu cầu thủ Liverpool cần, bao giờ thì cậu ta bị bán?
Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool