Có thể nói, đội hình của Arsenal đã được nâng cấp toàn diện sau một kỳ chuyển nhượng vô cùng hoành tráng trong mùa Hè vừa qua. Hơn 150 triệu euro đã được bỏ ra cho hàng loạt tân binh chất lượng, nhưng thực tế thì kế hoạch củng cố lực lượng của Pháo thủ vẫn chưa dừng lại. Hiện tại, không khó để nhận thấy họ đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm hàng đầu để chiêu mộ trong phiên chợ Đông.
Thời gian gần đây, giới truyền thông liên tục liên kết Arsenal với những ngôi sao như Donny Van de Beek hay Dejan Kulusevski, các cầu thủ có thể chơi tốt ở khu trung tuyến. Với việc Mohamed Elneny và Thomas Partey sẽ vắng mặt trong một quãng thời gian khá dài do AFCON, kèm theo đó là chấn thương dài hạn của Granit Xhaka, dễ hiểu khi Pháo thủ muốn cải thiện tình hình nhân sự trong tuyến giữa. Song, thay vì De Beek và Kulusevski, đã xuất hiện một phương án phù hợp hơn để Arsenal cân nhắc.
"Khi tôi đến Bayern (năm 2016, ở tuổi 18), tôi chưa sẵn sàng để chơi bóng ở một câu lạc bộ như vậy. Tôi còn rất trẻ. Và khi tôi sẵn sàng, thì cơ hội để thi đấu cho đội bóng này đã không bao giờ đến.", Renato Sanches chia sẻ với L'Equipe.
“Bây giờ đây, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng. Tôi đã hiểu bóng đá hơn, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi biết phải làm gì để chơi bóng ở một câu lạc bộ như thế, và điều đó thay đổi mọi thứ."
“Có thể Milan và Arsenal đã quan tâm, nhưng tôi không biết. Nếu nhận được lời đề nghị, tôi sẽ xem xét điều gì là tốt nhất cho mình."
So với De Beek và Kulusevski, khả năng sáng tạo của Sanches có thể không sánh bằng, nhưng anh sẽ mang đến một yếu tố cần thiết hơn cho tuyến giữa của Arsenal khi họ thiếu vắng hàng loạt tiền vệ phòng ngự: chất thép. Có thể nói, Sanches là mẫu tiền vệ con thoi, luôn đóng góp tích cực ở cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng ngự và hiển nhiên là anh không ngại những pha tranh chấp máu lửa.
Hơn hết, phiên chợ Đông là thời điểm vô cùng thuận lợi để Arsenal chiêu mộ Sanches, bởi hợp đồng giữa tiền vệ này và Lille sẽ đáo hạn vào cuối mùa. Hiển nhiên, không loại trừ khả năng Nhà vô địch Ligue 1 sẽ 'xuống nước' và chấp nhận bán đi Sanches với một mức phí dễ chịu, thay vì rơi vào viễn cảnh mất trắng.
Khoảnh khắc Sanches tỏa sáng ở Bayern Munich