MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Quên Pogba đi, Man United từng sở hữu 5 "chuyên gia phạt đền" này

    20:24 Thứ ba 27/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer lại phải đau đầu vì chuyện ai sẽ đá phạt đền cho Quỷ đỏ.

    Manchester United là một trường hợp rất hi hữu khi được hưởng 3 quả penalty trong cả 3 trận đấu tại Premier League vừa qua. Dù vậy, Quỷ đỏ chỉ thực hiện thành công 1 lần trước Chelsea nhờ công của Marcus Rashford. Nhưng cũng chính tiền đạo này đã bỏ lỡ trong trận gặp Crystal Palace mới đây, bên cạnh đó là Paul Pogba một tuần trước.

    Đáng tiếc, hai lần sút hỏng này đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu, dù biết thắng bằng những quả penalty cũng không thực sự phù hợp với hình ảnh của Man United, nhưng còn hơn việc mất điểm. Nhìn lại lịch sử Quỷ đỏ, đội bóng từng sở hữu không ít "chuyên gia phạt đền" với tỉ lệ thành công cực kỳ cao.

    Eric Cantona - 14/16 (87,5%)

    "King Eric" chỉ bỏ lỡ duy nhất 2 quả penalty trong suốt sự nghiệp của mình tại Manchester United, nhưng ông đã tiếp tục ghi bàn ngay sau đó trong những trận đấu này, trước Blackburn Rovers và Leeds United. Bí mật của Cantona là việc quan sát đầu gối và hướng di chuyển của thủ môn.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo có cá tính "mạnh" nhất lịch sử Man United.

    Cristiano Ronaldo - 11/13 (84,6%)

    Dù đã bỏ lỡ một quả luân lưu trong trận chung kết Champions League với Chelsea, nhưng sự thật là Ronaldo luôn rất đáng tin cậy ở những tình huống này. Trong khuôn khổ giải quốc nội, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ đá hỏng 2 lần trước West Ham và Wigan Athletic.

    Ruud Van Nistelrooy - 18/22 (81,8%)

    Nistelrooy là mẫu tiền đạo săn bàn điển hình, mục đích của anh đơn giản là sút tung lưới đối phương dù đó có là một bàn thắng đẹp hay không. Trong 4 pha bỏ lỡ penalty của mình, có lẽ huyền thoại người Hà Lan sẽ rất tiếc nuối trong lần gặp Arsenal, bởi anh đã có cơ hội chấm dứt mùa giải 2003/04 bất bại của Pháo thủ.

     - Bóng Đá

     Chân dung "Ông vua vòng cấm địa".

    Denis Irwin - 7/9 (77,8 %)

    Hậu vệ cánh người Ireland luôn không khiến người hâm mộ thất vọng, với sự lạnh lùng và tập trung cao độ của mình mỗi khi đá phạt đền. Đặc biệt, pha thực hiện thành công trước Southampton mùa giải 1994/95 đã giúp Man United có thể bước vào cuộc đua danh hiệu với Blackburn Rovers cho đến trận đấu cuối cùng.

    Robin Van Persie 6/8 (75%)

     - Bóng Đá

     Nếu Sir Alex không giải nghệ, Van Persie còn bùng nổ hơn nữa.

    Lại là một tiền đạo người Hà Lan khác, bản hợp đồng đến từ Arsenal đã chứng minh anh đáng giá đến từng đồng qua những gì thể hiện được tại Old Trafford. 2 lần bỏ lỡ của Van Persie diễn ra trong cuộc đối đầu với West Brom và Southampton, nhưng ở trận đấu này anh đã lập một...hattrick.

    Huỳnh Phong | 20:00 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...