MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Quên đi Rashford, Martial, đây mới là người hùng của Ten Hag trước Omonia

    18:51 Thứ sáu 07/10/2022 | 5

    BongDa.com.vn Man United đã ngược dòng thành công, để giành được ba điểm quan trọng trước đội bóng của Síp, Omonia Nicosia.

     

    Chỉ vài ngày sau thất bại ê chề 3-6 của trước đại kình địch Man City, đội bóng của Erik ten Hag lại nhận thêm một cú sốc mới, khi bị một Omonia nhỏ bé dẫn trước 1-0 trong hiệp một. Rất may cho Quỷ đỏ, khi những thay đổi về nhân sự của vị chiến lược gia người Hà Lan đã phát huy tác dụng. Marcus Rashford và Anthony Martial đã chơi tốt khi vào sân, và tỏa sáng để giúp Man United giành thắng lợi 3-1 chung cuộc.

    Quên đi Rashford, Martial, đây mới là người hùng của Ten Hag trước Omonia - Bóng Đá

     Rashford và Martial tỏa sáng đúng lúc.

    Rashford và Martial xứng đáng nhận được lời khen cho những bàn thắng của mình, nhưng sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Lisandro Martinez, với màn trình diễn bắt mắt của một trung vệ hiện đại

    Cầu thủ người Argentina đã làm rất tốt nhiệm vụ phát triển bóng, xây dựng lối chơi từ phía sau mà Ten Hag mong muốn. Anh có đến 118 lần chạm bóng, và rất quyết đoán khi có bóng lẫn không bóng. Đáng chú ý, Martinez thực hiện đến 24 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương trong 90 phút ra sân của mình, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào của cả 2 đội.

    Cũng xuất phát từ một trong những đường chuyền của Martinez, Man United đã vượt lên dẫn trước khi cầu thủ 24 tuổi này đưa bóng đến chân Rashford - người có pha nhả bóng thông minh cho Martial dứt điểm thành công.

    Quên đi Rashford, Martial, đây mới là người hùng của Ten Hag trước Omonia - Bóng Đá

     Martinez có màn trình diễn xuất sắc trước Omonia.

    Martinez đã liên tục khởi xướng những đợt tấn công từ phía sau, trước một đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu. Anh được nhà báo Samuel Luckhurst của M.E.N bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, với số điểm 8/10, đồng thời đưa ra nhận xét có cánh: "Hậu vệ này đã kết thúc hiệp một với tư cách là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của Man United. Những đường chuyền vượt tuyến của Martinez hết lần này đến lần khác hữu ích cho họ."

    Không chỉ giúp ích nhiều cho hàng công, cầu thủ cao 1m75 này như thường lệ còn tỏ ra hiệu quả trong nhiệm vụ phòng ngự của mình khi anh có 5 lần phá bóng, 6 lần thu hồi bóng, đồng thời giành chiến thắng 100% trong các pha không chiến. Anh vẫn chơi tốt dù không có đối tác ăn ý, đẳng cấp nơi hàng thủ là Raphael Varane.

    Mặc dù các bài kiểm tra khó khăn hơn vẫn đang chờ đón anh, trước mắt là chuyến làm khách đến Goodison Park của Everton vào Chủ nhật, nhưng Martinez một lần nữa đã cho thấy anh là cái tên không thể thiếu trong chiến thuật mà Ten Hag muốn vận hành, cả về khả năng của mình khi có bóng lẫn không bóng.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 18:21 07/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...