MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Quật ngã PSG, Man City hiên ngang vào chung kết Champions League

    04:00 Thứ tư 05/05/2021 | 4

    BongDa.com.vn Với lối chơi đầy khó chịu, Man City đã đánh bại PSG một cách thuyết phục trong trận bán kết lượt về, để ghi tên mình vào chung kết Champions League.

    Khi Kylian Mbappe chưa đủ thể lực để đá chính, HLV Mauricio Pochettino đã để Mauro Icardi đá cao nhất trên hàng công PSG. Bên phía Man City, Pep Guardiola ra sân với sơ đồ không tiền đạo, với bộ tứ tiền vệ Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden và Kevin De Bruyne gánh vác hàng công.

    Để Man City dẫn 2-1 ở trận lượt đi, PSG tự tin tấn công ngay từ những phút đầu dù phải làm khách tại Etihad. Tuy nhiên, khi chưa kịp làm gì, đội khách đã phải nhận ngay 'gáo nước lạnh'.

     - Bóng Đá

     Mahrez giúp Man City sớm có bàn mở tỷ số.

    Phút 11, thủ môn Ederson có pha phát động tấn công tuyệt vời cho Oleksandr Zinchenko thoát xuống ở cánh trái, tung đường chuyền chuẩn xác vào trong cho De Bruyne dứt điểm từ xa, nhưng bị hàng thủ PSG ngăn chặn. Bóng đến chân Mahrez sau đó, và cựu ngôi sao Leicester đã tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp từ cự ly gần, hạ gục Keylor Navas.

    Bị dẫn bàn, PSG chỉ còn biết dốc lực tấn công. Cơ hội đã đến với họ, nhưng lần lượt Marquinhos rồi Angel di Maria đã bỏ lỡ rất đáng tiếc ở các phút 17 và 19.

    Rồi Man City cũng ổn định lại đội hình. Họ chơi phòng ngự phản công hợp lý, khiến PSG dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Ederson. Icardi có hiệp một nhạt nhòa, trong khi Neymar và Di Maria dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp đội bóng nước Pháp tạo nên khác biệt.

    Sang hiệp hai, lối chơi chậm mà chắc của Man City tiếp tục khiến PSG gặp rất nhiều khó khăn. Phút 62, HLV Pochettino buộc phải có 2 sự thay đổi người liên tiếp, với sự xuất hiện của Moise Kean và Julian Draxler thay cho Icardi và Herrera.

     - Bóng Đá

     Neymar bất lực trước hàng thủ Man City.

    Một lần nữa, đội khách phải nếm trái đắng từ tình huống phản công thần tốc của chủ nhà phút 63. Từ pha mở bóng của De Bruyne, Foden có đường căng ngang như đặt cho Mahrez thoải mái dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

    Bị dẫn với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận, mọi thứ quá khó cho PSG sau đó. Và càng khó khăn hơn, khi Di Maria nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân sau pha đánh nguội nhắm vào Fernandinho ở ngoài đường biên dọc phút 70.

    Phải ghi 3 bàn trong ít phút còn lại trước Man City trong thế mất người là nhiệm vụ bất khả thi với PSG. Đại diện của nước Pháp gần như buông xuôi sau đó, và đành ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Pep Guardiola vào chơi ở trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của họ.

    Đội hình ra sân:

    Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne.

    Dự bị: Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodri, Torres, Mendy, Cancelo.

    PSG: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Verratti, Paredes, Herrera, Di Maria, Icardi, Neymar.

    Dự bị: Rico, Randriamamy, Kehrer, Mbappe, Rafinha, Danilo, Kean, Sarabia, Kurzawa, Draxler, Bakker, Dagba.

    Tài năng hơn người của Foden:

     

    Minh Tuấn | 03:30 05/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...