MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Quá tin vào CR7, Juventus tự làm hại chính mình

    16:23 Thứ sáu 05/03/2021 | 2

    BongDa.com.vn Juventus đang gặp những vấn đề thực sự, khi quá tin tưởng vào Cristiano Ronaldo.

    Juventus vẫn vô địch Serie A mùa bóng 2019/20 khi kết thúc mùa giải với 83 điểm, hơn Inter 1 điểm và chỉ hơn Atalanta và Lazio 5 điểm.

    Kể từ danh hiệu đầu tiên trong số 9 danh hiệu liên tiếp của họ vào mùa giải 2011/12, chưa bao giờ Juventus bị các đối thủ bám sát như vậy. Họ đã ba lần tạo ra cách biệt 4 điểm với đội xếp thứ 2, hai lần tạo ra cách biệt 9 điểm, một lần tạo ra cách biệt 11 điểm, và hai lần vô địch với cách biệt lên đến 17 điểm.

     - Bóng Đá

     Ronaldo đã không còn sung mãn để 'gánh' Juventus.

    Maurizio Sarri rồi cũng bị sa thải và được thay thế bằng Andrea Pirlo, chỉ hơn một tuần sau khi vị HLV trẻ tuổi này được giao công việc huấn luyện đầu tiên của mình cho đội U23 của câu lạc bộ. Cho đến nay, mọi chuyện vẫn chưa suôn sẻ với cựu tiền vệ tài hoa này. Juventus của anh chỉ đứng thứ ba trên BXH, sau cả Inter và AC Milan, và chuỗi giành Scudetto của họ có vẻ như sẽ kết thúc trong mùa giải này.

    Sức cạnh tranh ở Serie A ngày càng khốc liệt hơn. Milan, Inter, Atalanta và Lazio chắc chắn đã tăng cường sức mạnh trong vài mùa giải vừa qua, nhưng Juventus lại sa sút liên tục. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo vào năm 2018 được cho là sẽ đưa họ lên những đỉnh cao hơn nữa. Họ đã giành được bảy chức vô địch Serie A, nhưng thất bại ở Champions League và hai lần để thua trong trận chung kết.

    Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha vô tình đã cản trở họ. Juventus đã giành được cả hai chức vô địch Serie A kể từ khi CR7 gia nhập, nhưng họ đã trở nên kém hơn ở châu Âu, và thậm chí là ở các giải đấu quốc nội khác.

     - Bóng Đá

     Pirlo vẫn chưa tạo nhiều dấu ấn ở Juventus.

    Ngoài mức lương khủng khiếp của Ronaldo, phong cách của Juventus đã chuyển từ việc tập trung vào tập thể sang số 7 của họ. Không một cầu thủ nào vĩ đại hơn Juventus, kể cả những tài năng xuất chúng như Paul Pogba, Carlos Tevez, Paulo Dybala và chính Pirlo. Nhưng bây giờ, Bà đầm già như thể làm tất cả giúp Ronaldo ghi tên mình vào bảng tỷ số.

    Sự phụ thuộc của Juventus vào Cristiano Ronaldo đã trở nên đáng lo ngại. Cho đến khi Federico Chiesa lập công muộn màng trong trận thua 1-2 gần đây trước Porto, không cầu thủ nào khác của Juve ngoài CR7 ghi được bàn thắng ở vòng knock-out Champions League trong sáu trận đã đấu kể từ khi anh đến Italia vào năm 2018.

    Juventus từng tự hào với hàng tiền vệ đầy sao như Pogba, Pirlo, Claudio Marchisio và Arturo Vidal, nhưng hiện tại, có thể nói rằng Milan, Inter, Atalanta và Lazio đều có hàng tiền vệ mạnh mẽ hơn. Sự thống trị của Juventus đối với bóng đá Ý dường như sắp kết thúc, ít nhất là tạm thời. Nhưng sự chật vật của họ trong mùa giải này không phải là một bất ngờ lớn, và dấu hiệu sa sút đã nhen nhóm hơn một năm.

    (Theo MARCA)

    Bàn thắng ra mắt Juve của Ronaldo:

     
    Minh Tuấn | 15:53 05/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...