Mùa Hè vừa qua, Manchester United đã thực hiện hàng loạt thương vụ đáng chú ý như Alex Telles, Donny Van de Beek hay Edinson Cavani, nhưng rốt cuộc họ đã không thể mang Jadon Sancho - mục tiêu số một của mình về Old Trafford.
Thực tế thì Quỷ đỏ đã bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục phía Borussia Dortmund, nhưng đến cuối cùng đại diện đến từ Bundesliga vẫn giữ nguyên yêu cầu 120 triệu euro, dẫn đến hệ quả là thương vụ này sụp đổ.
Dù vậy, có thể nói Man Utd đã... gặp may khi không thể chiêu mộ Sancho, bởi cựu cầu thủ của Manchester City đã sa sút thảm hại trong mùa giải hiện tại. Sau 11 lần ra sân tại Bundesliga, Sancho mới đóng góp được cho Dortmund vỏn vẹn 3 đường kiến tạo và vẫn chưa nổ súng một lần nào. Trước tình hình này, Quỷ đỏ được cho là đang có ý định "quay xe".
FourFourTwo dẫn nguồn từ Sunday Mirror cho hay, chứng kiến Sancho tụt dốc không phanh, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc khả năng từ bỏ công cuộc mang anh trở lại Premier League. Ngoài ra, giới thượng tầng Man Utd còn tin rằng họ đã 'thoát chết' khi không chiêu mộ được Sancho trong mùa Hè.
Cách đây không lâu, giới truyền thông khẳng định Quỷ đỏ đã chuyển ưu tiên của mình từ Sancho sang Erling Haaland. Còn hiện tại, thậm chí Sancho còn có khả năng bị gạch tên khỏi danh sách mục tiêu của Man Utd.
Solskjaer nói về cuộc đua vô địch Premier League sau trận thắng Aston Villa