Vào đêm qua, Manchester United có cuộc đón tiếp Everton trên sân nhà. Với việc thường xuyên gây thất vọng tại Old Trafford mùa này, Quỷ đỏ được dự đoán sẽ trải qua 90 phút đầy khó khăn. Song, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer nhập cuộc rất tốt và trận đấu đã diễn ra một chiều, với thế trận nghiêng hẳn về phía Man Utd. Liên tiếp những bàn thắng đã đến với Quỷ đỏ, họ kết thúc hiệp một với lợi thế hai bàn nhờ những pha lập công của Edinson Cavani và Bruno Fernandes. Song, hiệp hai lại là một cơn ác mộng đối với Man Utd. Những sai lầm liên tiếp đến từ hàng thủ đã khiến họ phải trả giá và giúp Everton có được một trận hòa khá may mắn vào phút chót. Về phần Solskjaer, sau trận hòa này, ông thừa nhận không nên đánh giá Man United là một ứng viên cho danh hiệu Premier League Chiến lược gia người Na Uy không tỏ ra quá bi quan, ông cho rằng Man Utd đã chơi thứ bóng đá đẹp trong hiệp hai của trận đấu. Song, trái ngược với ông thầy của mình, Bruno Fernandes tỏ ra rất thất vọng khi Man Utd chỉ có thể thu về một trận hòa trước Everton. Tất nhiên, Bruno có lý do để phàn nàn khi anh đã lập một siêu phẩm trong trận đấu này. Nhưng hơn hết, Bruno muốn Man Utd phải chiến thắng bằng mọi giá. Sau trận, Bruno thừa nhận anh ước gì Man Utd có thể chơi tệ hơn trong hiệp hai, miễn là không để thủng lưới và ghi thêm bàn thắng. Ngoài ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn khẳng định, anh không quan tâm đến lối chơi của Quỷ đỏ, chỉ cần đội nhà giành chiến thắng. Rõ ràng, thái độ của Bruno là quá trái ngược với ông thầy của mình. Trong khi Solskjaer hài lòng về phong cách thi đấu của Man Utd trong hiệp hai, thì Bruno lại không hề quan tâm đến điều này. Tất nhiên, muốn vô địch bất kỳ giải đấu nào, tâm lý chiến thắng của tiền vệ này cũng rất cần thiết. Solskjaer phát biểu sau trận hòa Everton Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Huỳnh Phong | 23:22 07/02/2021