Video Arsenal tập luyện trước trận gặp Burnley
Chuỗi ngày thảm họa của Arsenal tại Ngoại hạng Anh vẫn chưa dừng lại. Rạng sáng nay, Pháo thủ nhận thất bại trước Burnley. Thầy trò Mikel Arteta là đội kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng vẫn không thể kết liễu đối thủ. Sự oan nghiệt trong bóng đá đã đến với Arsenal khi Pierre Emerick Aubameyang phản lưới nhà giúp Burnley giành 3 điểm.
Như vậy, đây là trận thua thứ 4 trong 5 lần ra sân gần nhất tại Ngoại hạng Anh của đội chủ sân Emirates. Kết quả bết bát này khiến thầy trò Arteta tụt xuống vị trí thứ 15 với 13 điểm.
Nhân vật chịu trách nhiệm chính cho thất bại này không ai khác là Mikel Arteta. Lối đá của Arsenal dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Vì điều đó nên hẳn NHM Arsenal đã cảm thấy quá sức chịu đựng.
Sau khi chứng kiến đội nhà tiếp tục thua, họ đồng loạt muốn tống khứ Areta để bổ nhiệm Maurico Pochettino làm tân HLV. Trên Twitter, một vài người bày tỏ.
NHM thứ 1: Tôi rất muốn Arteta dẫn dắt Arsenal nhưng mọi thứ đang diễn ra rất tồi tệ. Đó là thứ bóng đá thảm họa và các cầu thủ không thể hiện sự hứng thú. Pochettino thì đang rảnh đó. Mọi thứ liệu còn quá sớm chăng?
NHM thứ 2: Pochettino đang thoải mái ở nhà đó Arsenal.