Vì muốn Kai được thử cảm giác mạnh với chiếc mô tô nước, Wayne Rooney đã khiến cho cậu nhóc 5 tuổi sợ phát khiếp.
Trước khi trở lại tập trung cùng các đồng đội ở M.U, nhà Rooney có quãng thời gian nghỉ dưỡng ở bãi biển Bahamas.
Hai ngày sau khi Kai trổ tài “trồng cây chuối” bằng 1 tay trước mặt mẹ Coleen, cậu nhóc 5 tuổi được bố cho “cưỡi” chiếc mô tô nước và vi vu trên mặt biển Bahamas.
Ban đầu cậu nhóc có vẻ thích thú, tuy nhiên đến khi Rooney tăng tốc thì Kai đã trải qua một phen “hồn bay phách lạc” vì ông bố đam mê tốc độ.
Vốn là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất ở Old Trafford, thế nên Rooney đã lướt với tốc độ rất cao mà quên mất rằng cậu con trai đang ngồi phía trước.
Vì quá sợ hãi, Kai đã phải bám chặt, thậm chí còn bị sưng cả mặt vì đập vào đầu chiếc mô tô nước do bố điều khiển.