MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Quá dễ dàng cho Dalot"

    22:30 Thứ sáu 02/12/2022

    BongDa.com.vn Diogo Dalot sớm ghi dấu ấn trước Hàn Quốc ở trận đầu tiên đá chính tại World Cup 2022.

     

    Gặp Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng, Bồ Đào Nha nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Ngay phút thứ 5, Diogo Dalot băng xuống dưới hàng thủ Hàn Quốc để đón đường phất bóng dài từ sân nhà của Pepe.

    Hậu vệ Manchester United kiểm soát bóng và vượt qua một cầu thủ đội bạn trước khi tiến sát xuống đường biên. Ngôi sao sinh năm 1999 căng ngang vào trong giúp Ricardo Horta khai thông thế bế tắc.

    Chứng kiến bàn thắng mở điểm sớm từ đại diện châu Âu, bình luận viên trên Sky Sports ngay lập tức nhận định:

    "Hàn Quốc trải qua khởi đầu tồi tệ nhất có thể xảy ra. Trong một trận đấu họ bắt buộc phải thắng, họ lại để đối thủ dẫn trước từ sớm. Horta là 1 trong 6 sự thay đổi của Bồ Đào Nha so với trận đấu gần nhất và cậu ấy vừa ghi bàn thứ 2 trong màu áo ĐTQG. Quá dễ dàng cho Dalot."

     Dalot góp công lớn giúp Bồ Đào Nha khai thông thế bế tắc.

    Bị đội bóng mạnh hơn dẫn trước, Hàn Quốc cần noi gương đại diện châu Á khác là Nhật Bản thi đấu nỗ lực và quyết tâm trong thời gian còn lại. Tại World Cup kỳ này, Nhật Bản từng hoàn tất 2 cuộc lội ngược dòng thắng Đức và Tây Ban Nha với cùng tỷ số 2-1 để dẫn đầu bảng.

    Niềm cảm hứng từ Nhật Bản là thứ Hàn Quốc cần học hỏi để làm nên bất ngờ.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 22:00 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...