Kể từ khi HLV Pep Guardiola lên nắm quyền, Manchester City đã đại tu hàng phòng ngự khi đẩy nhưng Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov hay Gael Clichy ra đi. Thay vào đó, The Citizens đã mang về nhiều ngôi sao sáng giá, bao gồm cả Benjamin Mendy.
Thời điểm ấy, hậu vệ sinh năm 1994 nổi lên trong màu áo AS Monaco bằng màn trình diễn ấn tượng ở Champions League lẫn Ligue 1 mùa giải 2016/17. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu quân cho nửa xanh thành Manchester lại là chuỗi ngày đáng quên của tuyển thủ Pháp.
Được chiêu mộ với mức phí lên tới 57.50 triệu euro, thế nhưng Benjamin Mendy chủ yếu làm quen với băng ghế dự bị hoặc vắng mặt vì những chấn thương liên tiếp. Mùa giải năm nay, cầu thủ 26 tuổi cũng mới ra sân vỏn vẹn 14 trận tính trên mọi đấu trường.
Vì thế, đội chủ sân Etihad buộc phải lên kế hoạch mua thêm một hậu vệ trái, đồng thời xem Nuno Mendes của Sporting Lisbon là mục tiêu lý tưởng. Dù vậy, cây viết Fabrizio Romano tiết lộ, nửa xanh thành Manchester sẽ không trả mức phí giải phóng 70 triệu euro dành cho sao mai 18 tuổi.
Điều đó chứng tỏ, nhà đương kim á quân Premier League đang gặp khó về mặt tài chính. Về Nuno Mendes, anh đang là một trong những hậu vệ trái triển vọng nhất châu Âu khi đã ra sân 25 trận ở mùa này, ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo.
Pep Guardiola chia sẻ sau trận thắng Everton tại FA Cup: