MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Quả bóng Đồng nữ 2015 tri ân HLV người Nhật Takashi

    06:10 Thứ sáu 08/01/2016

    (BongDa.com.vn) – Được vinh danh ở hạng mục Quả bóng Đồng nữ 2015, cầu thủ Huỳnh Như không quên dành những lời tốt đẹp cho ông thầy người Nhật Bản.

    (BongDa.com.vn) – Được vinh danh ở hạng mục Quả bóng Đồng nữ 2015, cầu thủ Huỳnh Như không quên dành những lời tốt đẹp cho ông thầy người Nhật Bản.

    Huỳnh Như (áo trắng) lần đầu nhận danh hiệu Quả bóng Đồng nữ 2015. Ảnh: Đình Viên.
    Huỳnh Như (áo trắng) lần đầu nhận danh hiệu Quả bóng Đồng nữ 2015. Ảnh: Đình Viên.
    C
    hiều 6/1/2016, lễ trao giải Quả bóng Vàng 2015 đã diễn ra tại TP.HCM và hai người con của thành phố mang tên Bác đều có những phần thưởng xứng đang với những nỗ lực của họ. Huỳnh Như giành danh hiệu Quả bóng Đồng nữ, còn Chương Thị Kiều là nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

    Với Chương Thị Kiều, đây là lần thứ hai chị nhận danh hiệu “cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất”, lần đầu là năm 2012. Riêng với Huỳnh Như, trong lần đầu tiên lọt vào danh sách đề cử, nữ cầu thủ của CLB TP.HCM ẵm ngay Quả bóng Đồng. Đây không những là niềm vui của riêng Như mà còn là của các đồng đội ngồi dưới khán phòng.

    Rộn ràng sau buổi lễ, Huỳnh Như vẫn còn chưa hết bồi hồi vì lần đầu tiên nhận giải thưởng cá nhân lớn như vậy. Nữ cầu thủ này chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận giải thưởng này. Trong năm 2016, tôi đặt nhiều mục tiêu cho bản thân mình. Trước mắt, tôi và đồng đội ở tuyển quốc gia sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016. Bên cạnh đó, toàn đội tiếp tục nỗ lực để đạt thành tích cao ở Đông Nam Á. Riêng với CLB TPHCM, tôi muốn cùng họ bảo về thành công ngôi hậu quốc gia.”

    HLV Takashi (áo đen) và Huỳnh Như (áo vàng) khi còn trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Internet.
    HLV Takashi (áo đen) và Huỳnh Như (áo vàng) khi còn trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Huỳnh Như lần đầu tiên được đề cử và đoạt giải thưởng lớn trong năm mà cô và đồng đội được huấn luyện bởi HLV người Nhật Bản, ông Norimatsu Takashi. Rõ ràng rằng không ít thì nhiều thì ông thầy này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các nữ cầu thủ, mà cụ thể là Huỳnh Như. Cô gái sinh năm 1991 chia sẻ:

    “HLV Takashi là một người rất nguyên tắc, hay quan tâm và dạy dỗ chúng tôi từng chi tiết một cách rất tận tình. Đôi khi ông ấy rất nghiêm túc nhưng cũng có lúc HLV tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Tuy thông thạo 3 thứ tiếng nhưng HLV Takashi vẫn cần phiên dịch để có thể quan tâm cầu thủ sâu sắc hơn. Sự kết hợp giữa thầy và đội không được ăn ý là do nhiều yếu tố nhưng dù sao cũng rất cám ơn HLV Takashi.”

    HLV người Nhật Takashi đã được VFF thanh lý hợp đồng sau 1 năm dẫn dắt ĐTQG nữ Việt Nam. Về thành tích trong năm 2015, các cầu thủ nữ đã rất thành công khi lọt tới vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016. Tuy nhiên, về mặc lối chơi thì dấu ấn của ông thầy được JFA (LĐBĐ Nhật) giới thiệu không có hiệu quả. Chính vì vậy mà VFF quyết định để ông Mai Đức Chung làm HLV thay ông Takashi.

    Sau khi tham dự Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2015, cả ba tuyển thủ nữ đều nhanh chóng trở về Hà Nội để hội quân cùng đồng đội. Dự kiến, đội tuyển nữ sẽ có chuyến du đấu tập huấn tại Trung Quốc trước khi chính thức bước vào cạnh tranh ở vòng loại thứ 3 Olympic Rio tại Nhật Bản.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...