(BongDa.com.vn) – Đội hình hay nhất năm 2015 của FIFA và FIFpro có nhiều điều khiến giới mộ điệu cảm thấy không hợp lý.
Ngoài danh hiệu QBV FIFA 2015, Đội hình tiêu biểu hàng năm của FIFA cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của NHM. Năm nay, 11 cầu thủ vinh dự có tên là Neuer; Marcelo, Alves, Ramos, Thiago Silva; Modric, Pogba, Iniesta; Ronaldo, Messi và Neymar.
Tuy nhiên, có nhiều điểm gây tranh cãi từ chính đội hình này. Theo đó, Real Madrid dù trắng tay lại có đến 4 cầu thủ góp mặt, ngược lại, Juventus trải qua một năm rất thành công và cùng với Barcelona vào chơi trận chung kết Champions League nhưng chỉ mỗi Paul Pogba xuất hiện.
4 vị trí của Real Madrid ngoại trừ Cristiano Ronaldo, đều không cho thấy sự thuyết phục. Đầu tiên phải nói tới phong độ của Marcelo rất vật vờ, khả năng phòng ngự và tấn công so với David Alaba của Bayern Munich trong năm qua là không bằng.
Với Sergio Ramos càng khiến NHM không thể tin nổi khi trung vệ này thường xuyên dính chấn thương. Thống kê chỉ ra rằng, trong 13 trận Ramos thi đấu từ đầu mùa, Real thua 3, hòa 4. Trong khi đó, Kền kền giành đến 34/36 điểm khi Ramos vắng mặt.
Vị trí của Luka Modric lại càng khó hiểu hơn nữa. Dẫu Modric đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Real nhưng năm qua anh cũng thường xuyên làm bạn với chấn thương. Sẽ là quá khập khiễng nếu đặt Modric cạnh một Ivan Rakitic quá xuất sắc, chưa kể đến phong độ ổn định của Sergio Busquets giúp Barcelona đoạt cú ăn 5.
Cũng trong đêm Gala này, vé bầu chọn của HLV trưởng đội tuyển Ý (Conte) và đội trưởng đội tuyển Ý (Buffon) đã để trống. Sở dĩ có chuyện này vì họ bất bình việc Buffon không có tên trong danh sách sơ tuyển 59 cầu thủ là ứng viên ban đầu của QBV FIFA 2015, thay vào đó là những Keylor Navas hay David Ospina.
Cứ mỗi năm, đội hình tiêu biểu 11 người của FIFA luôn gây ra nhiều tranh cãi và lần này cũng thế, qua đó khiến không ít giới chuyên môn nghi ngờ tính công bằng trong cuộc bầu chọn được xem là uy tín bậc nhất thế giới này.