MỚI NHẤT :
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Qatar bị Ecuador hạ đo ván: Khi chủ nhà còn chẳng dám "đá bóng"

    11:56 Thứ hai 21/11/2022

    BongDa.com.vn Ngay cả khi không đề cập đến yếu tố chuyên môn, Qatar đã thua Ecuador từ thái độ đến tinh thần trong trận khai mạc World Cup 2022.

    Trước khi trận đấu giữa Qatar và Ecuador diễn ra, truyền thông đã nghĩ về chiến thắng lịch sử dành cho đội bóng Tây Á. Qatar đầu tư hàng tỷ USD, mời những chuyên gia hàng đầu châu Âu về để lập nên lộ trình phát triển 12 năm. Đó là khoảng thời gian rất dài, tất cả cũng chỉ vì giúp Qatar giành điểm số đầu tiên ở sân chơi World Cup trên chính sân nhà của mình.

    Thậm chí, nhìn vào cục diện bảng A, ai cũng thấy được Ecuador đã là đối thủ dễ chịu nhất dành cho đoàn quân HLV Felix Sanchez. Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên trên sân Al Bayt là cơn ác mộng cho cả các cầu thủ Qatar và người hâm mộ bóng đá nước này. Bởi lẽ, cái tên Enner Valencia đã nhanh chóng dập tắt bầu không khí lễ hội bằng màn trình diễn thượng hạng.

    Qatar bị Ecuador hạ đo ván: Khi chủ nhà còn chẳng dám

     Các ngôi sao của Qatar bị làm cho lu mờ ở trận khai mạc. 

    Các thống kê cho thấy, khả năng kiểm soát bóng của hai đội gần như là ngang nhau (47% so với 53%). Mặt khác, Qatar tung ra 5 cú sút và con số của Ecuador là 6. Đây là trận đấu có số cú sút ít nhất lịch sử với chỉ 11 pha dứt điểm được 2 đội tung ra. Thế nhưng, đó chỉ là số liệu. Thực tế, Qatar thua Ecuador ngay từ tâm lý và tinh thần thi đấu.

    Qatar khiến tất cả bị lầm tưởng. CĐV nghĩ rằng với lợi thế sân nhà, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao độ, Qatar sẽ đánh phủ đầu Ecuador, đội tuyển không phải là quá mạnh ở khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ áo vàng đã tràn lên như vũ bão khiến Qatar không kịp trở tay.

    Enner Valencia, Moises Caicedo, Michael Estrada hay Harold Preciado đã chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Các học trò của HLV Gustavo Alfaro chạy không biết mệt mỏi, luôn chủ động áp sát và thu hồi bóng nhanh chóng. Bất cứ khi nào bóng bật ra từ một pha tranh chấp, cầu thủ Ecuador luôn là những người đến trước.

    Qatar chính thức bị “ngộp” ngay tại Al Bayt. Tiền đạo chủ lực Almoez Ali rơi vào trạng thái đói bóng và tỏ ra vô hại trước sức mạnh của hậu vệ Ecuador. Trong khi đó, một ngôi sao khác là Akram Afif gần như mất tích. Còn với Hassan Al-Haydos hay Abdulaziz Hatem, các cầu thủ này thậm chí còn không dám… giữ bóng.

    Qatar bị Ecuador hạ đo ván: Khi chủ nhà còn chẳng dám

     Sự máu lửa của Ecuador khiến Qatar choáng ngợp. 

    Việc bị lấn lướt về mặt tâm lý đã khiến Qatar phạm sai lầm. Cuối cùng, Ecuador đã tận dụng triệt để và giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Mãi đến hiệp hai, khi Ecuador rút những trụ cột như Enner Valencia hay Romario Ibarra ra khỏi sân, Qatar mới có đất diễn. Dù vậy, chừng ấy là quá ít để “Maroons” giành điểm ở trận khai mạc.

    Dưới sân, cầu thủ chơi bạc nhược, bị áp lực tâm lý đè nặng và đôi chân run rẩy, trên khán đài CĐV Qatar cũng chẳng mặn mà ngồi xem tiếp. Hàng loạt hàng ghế trống đã xuất hiện sau hiệp đấu đầu tiên khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Người ta phải đặt câu hỏi rằng, liệu người dân Qatar có thực sự yêu và dành sự đam mê với trái bóng tròn?

    Dù sao đi nữa, Qatar cũng đã trở thành đội chủ nhà tệ nhất lịch sử World Cup sau thất bại trước Ecuador. Và câu hỏi tiếp theo được đặt ra: nếu bị Ecuador bỏ xa về mặt trình độ đến thế, Qatar sẽ làm gì để đối đầu với Hà Lan và Senegal? Cũng không loại trừ khả năng, đoàn quân HLV Felix Sanchez sẽ chia tay giải đấu mà không giành được bất kỳ điểm số nào. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 11:26 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...