MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • PSG như một chùm nho xanh

    12:14 Thứ năm 09/03/2023

    BongDa.com.vn Paris Saint Germain lại thêm một lần nữa dang dở giấc mơ vô địch Champions League khi thất bại với tổng tỉ số 0-3 sau 2 lượt trận trước Bayern Munich. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp mà đội bóng Thủ đô nước Pháp dừng bước ngay tại vòng 16 đội ở đấu trường danh giá bậc nhất cấp câu lạc bộ.

     

    trận lượt về tại Allianz Arena, ngoài 2 sự vắng mặt đáng tiếc của Presnel Kimpembe và Neymar, nhà cầm quân Christophe Galtier có trong tay tất cả những quân bài tốt nhất. Cựu huấn luyện viên của Nice sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với đông đảo các cầu thủ ở khu trung tuyến, trong khi đó Lionel Messi cùng Kylian Mbappe sánh vai trên hàng công.

    Tuy vậy, trước một Bayern Munich đẳng cấp và già dặn, thiết lập và giữ vững cự ly đội hình hợp lý, PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Khả năng pressing cường độ cao của Bayern đã bẻ gãy những tình huống phối hợp đoạn ngắn và các đường bóng dài của PSG.

     - Bóng Đá

     PSG công cùn thủ kém trước Bayern.

    Đây là trận đấu mà mọi phòng tuyến của PSG đều gặp vấn đề, nhất là khu vực giữa sân. Dù Galtier bố trí đến 5 cầu thủ ở khu trung tuyến, nhưng rất nhiều thời điểm họ đánh mất phương hướng, bị Joshua Kimmich và Leon Goretzka bóp nghẹt. Kém nhất là vị trí của Marco Verratti, khi anh không làm tròn vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu, thường xuyên để mất bóng, và là người mắc sai lầm tai hại khiến PSG thủng lưới bàn đầu tiên.

    Trên hàng công, dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng bộ đôi Messi - Mbappe đã không thể tỏa sáng, khi cả hai bị hệ thống phòng thủ của Bayern phong tỏa và chia cắt hoàn toàn. Suốt cả trận, bộ đôi này chỉ có vỏn vẹn 3 lần dứt điểm về phía khung thành Yann Sommer. Hàng thủ của PSG chơi không quá tệ, nhưng Sergio Ramos hay Danilo Pereira chẳng thể gồng gánh và ngăn cản nổi cơn cuồng phong màu đỏ đến từ đội chủ nhà, khi tuyến đê chắn phía trên đã bị gãy vỡ.

     - Bóng Đá

     PSG vẫn là chùm nho xanh ở Champions League.

    Nếu ở Ligue 1, PSG gần như không có đối thủ, như một con cáo hung bạo sẵn sàng nuốt chửng tất cả, thì khi bước ra đấu trường Champions League, họ chỉ như một chùm nho xanh nhợt nhạt. Những đồng tiền mà các ông chủ Qatar đổ vào cứ chất chồng theo tháng năm. Những ngôi sao thượng hạng như Messi được chèo kéo mang về. Những tham vọng dời non lấp bể, chinh phục vinh quang này, danh hiệu nọ đã được nói đến rất nhiều. Nhưng rồi, sau tất cả, những người yêu mến đội bóng Thủ đô nước Pháp chỉ biết thở dài ngao ngán.

    Thêm một mùa bóng nữa, PSG dang dở giấc mơ vô địch Champions League. Với họ, mùa giải này đã chính thức khép lại từ đây. Khép lại với cả những ngôi sao hàng đầu trong đội hình. Khép lại với Messi, dù anh là nhà vô địch thế giới. Khép lại với Mbappe, dẫu anh đang từng bước trở thành ngôi sao số 1 của làng túc cầu đương đại…

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:44 09/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...