Sau trận chung kết Champions League năm 2020, Paris Saint-Germain đã quyết định để đội trưởng của họ - Thiago Silva ra đi như một cầu thủ tự do. Hậu vệ người Brazil ký hợp đồng với Chelsea, đồng thời viết tiếp những giấc mơ tại London.
Mùa giải vừa qua, Silva vẫn thể hiện khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao dù đã 36 tuổi. Rõ ràng, việc Silva phải rời Paris không phải vì yếu tố chất lượng. Hè năm nay, PSG chiêu mộ Sergio Ramos như 1 bản hợp đồng kỳ cựu bổ sung cho hệ thống phòng ngự. Đứng trước thông tin này, có lẽ Thiago Silva đã cảm thấy sốc.
Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN Brazil, cựu đội trưởng của PSG đã bày tỏ sự xúc động của mình:
“Tôi không có lý do gì phải đối đầu Sergio Ramos, nhưng khi cậu ấy được đề nghị hợp đồng hai năm, Sergio bằng tuổi tôi năm ngoái (35). Vì vậy, điều đó thực sự làm tôi buồn. Tôi chưa nói với ai về điều đó, nhưng điều đó khiến tôi thực sự buồn vì tôi cảm thấy mình chưa làm được gì cho câu lạc bộ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tất cả những gì đã xảy ra.”, Silva chia sẻ.
“Tôi muốn Paris giành chiến thắng vì đó là một câu lạc bộ xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng. Nhưng, nhìn vào cách nó diễn ra, tôi chỉ còn lại một cảm giác buồn vì tôi cảm thấy mọi thứ có thể đã được thực hiện một cách khác biệt."
Tuchel phát biểu về Lukaku: