(BongDa.com.vn) – Vụ chuyển nhượng tiền vệ Kevin de Bruyne đang tới những hồi gay cấn nhất, khi cả hai đại gia của bóng đá châu Âu đều đang tỏ rõ quyết tâm cực cao.
CCon số này gần như phù hợp với giá mà Wolfsburg đưa ra. Báo chí Đức cho rằng Wolfsburg đã ra giá 50 triệu bảng cho tiền vệ này. Và tiền thì chưa bao giờ là thứ mà gã nhà giàu ở Premier League này thiếu. Tuy nhiên, thực tế Man City không phải là đội “một mình một ngựa” ở thương vụ này.
Paris Saint-Germain chính là cái tên sẽ gây khó khăn cho họ. Những sự quan tâm của nhà đương kim vô địch Ligue 1 tới De Bruyne trong thời gian gần đây hoàn toàn là có thật. Và khi có tin Man City quyết định chi 50 triệu bảng cho De Bruyne, BLĐ đội bóng thủ đô nước Pháp không thể ngồi yên.
Cụ thể, họ vẫn sẽ đáp ứng mức giá mà Wolfsburg đưa ra (50 triệu bảng), nhưng với riêng cá nhân tiền vệ 24 tuổi này, PSG sẽ nâng lương cho anh lên tới 80 ngàn bảng một tuần, gấp đôi mức lương hiện tại (40 ngàn bảng/tuần) mà anh đang nhận tại Wolfsburg.
Đây có thể là thách thức với BLĐ Man City. Tuy nhiên với việc UEFA đã gỡ bỏ giới hạn chi tiêu cho cả hai đại gia của châu Âu là PSG và Man City, cuộc chạy đua về tiền bạc này hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng.
Hợp đồng của tiền vệ người Bỉ với á quân Bundesliga vẫn còn thời hạn đến năm 2019.