Ange Postecoglou cho biết ông “thực sự thất vọng” trước màn trình diễn trong hiệp hai của Tottenham trước Fulham, mặc dù đội bóng của ông đã trở lại ngôi đầu Premier League nhờ chiến thắng 2-0 vào tối thứ Hai.
Spurs đã có khởi đầu tốt nhất kể từ mùa 1960/61 - năm cuối cùng họ giành được danh hiệu, khi các bàn thắng của Son Heung-min và James Maddison đưa đội bóng của Postecoglou trở lại ngôi đầu tại Premier League.
“Tôi thực sự thất vọng với hiệp hai,” Postecoglou nói.
“Chúng tôi chưa đạt đến mức như chúng tôi đã đạt được trong cả năm và chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi luôn giữ kỷ luật trong cách tiếp cận của mình. Thủ môn [Guglielmo Vicario] đã thực hiện một vài pha cứu thua tuyệt vời để giữ sạch lưới và trong bối cảnh đó, lẽ ra chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn nhiều.
Tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự lãng phí quyền kiểm soát bóng trong hiệp hai. Tôi muốn các cầu thủ chơi bóng ít chạm hơn. Tôi đã ở vị trí này đủ lâu để biết càng cố giữ bóng, cơ hội thành bàn càng ít đi.”
Bất chấp việc không hài lòng với màn trình diễn của Tottenham trong hiệp hai, Postecoglou vẫn hết lời khen ngợi lối chơi ép sân “xuất sắc” của đội nhà. Ông cũng tán dương màn trình diễn của tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg, người đã có trận đầu tiên tại Premier League năm nay thay cho Yves Bissouma bị treo giò.