Huấn luyện viên của Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou rất vui mừng với sự bình tĩnh của đội bóng khi họ giành chiến thắng thứ hai liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10 tại Premier League trước Nottingham Forest.
Postecoglou nói với Sky Sports Premier League: “Đây là một trận đấu khó khăn ở đây, bạn phải thu nhặt được bất cứ thứ gì bạn có được. Rõ ràng là đội bóng đang rất khát điểm và đám đông đang đứng sau chúng tôi.
Mỗi khi các cầu thủ thực hiện quả ném biên, bạn có cảm giác như mình đã thủng lưới một bàn vì áp lực của các cổ động viên. Chúng tôi đã phải giải quyết rất nhiều thứ mà bình thường chúng tôi không phải đối mặt. Họ là những cầu thủ tuyệt vời.
"Rõ ràng là chúng tôi đã gặp một số khó khăn khi chỉ còn 10 người. Trong phần lớn thời gian, chúng tôi giữ bình tĩnh với bộ tứ hậu vệ, Ben Davies và Romero đều xuất sắc. Vicario cũng rất tuyệt khi chúng tôi cần anh ấy.
Chúng tôi luôn có một lối thoát cho cuộc khủng hoảng, chúng tôi luôn tỏ ra nguy hiểm, điều đó có nghĩa là chúng tôi không chôn chân ở đó. Tôi thật sự rất hài lòng."