MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Pogba: “Tôi ít xem các giải đấu ở Đức, nhưng bây giờ tôi sẽ theo dõi thường xuyên hơn”

    11:43 Thứ năm 14/01/2021 | 19

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Pháp vừa đưa ra thông điệp có thể sẽ khiến bộ phận người hâm mộ Man Utd xúc động.

    Vào ngày hôm qua, Man Utd vhính thức ra thông báo về việc bán đứt hậu vệ Timothy Fosu-Mensah cho Bayer Leverkusen với mức phí được cho là rơi vào khoảng 2 triệu bảng. Anh đã đồng ý các điều khoản cá nhân và vượt qua bài kiểm tra y tế của đại diện nước Đức.

    Fosu-Mensah chỉ có 9 lần ra sân ở đội một trên mọi đấu trường cho Man United trong 2 mùa giải vừa qua. Chấn thương và việc phát triển không đúng kỳ vọng khiến Fosu-Mensah khó chen chân vào đội hình Man United. Hậu vệ 23 tuổi không thể cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka đang chơi ổn định, hay Axel Tuanzebe dù vị trí sở trường của cầu thủ này là trung vệ.

    Manchester United stars Paul Pogba and Eric Bailly say emotional goodbye to Timothy Fosu-Mensah - Bóng Đá

     Fosu-Mensah chia tay 2 người bạn thân.

    Cầu thủ người Hà Lan đã nói lời chia tay với các đồng đội và ban huấn luyện. 2 ngôi sao thân thiết nhất với Fosu-Mensah tại CLB là Paul Pogba và Eric Bailly đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến hậu vệ sinh năm 1998. Trong một đoạn clip ngắn do Fosu-Mensah đăng tải trên Snapchat, Pogba nói: "Em trai tôi từ một người mẹ khác! Hãy xem video, đây là những kỷ niệm. Chúc phúc cho cậu, người anh em. Cậu biết không, tôi ít khi xem các giải đấu ở Đức, nhưng bây giờ tôi có lý do để theo dõi nó thường xuyên hơn.

    “Chúng tôi cầu nguyện cho cậu, chúng tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều! Ai sẽ làm cho chúng tôi cười đây?” Bailly chia sẻ.

    Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: 

     
    Endo | 11:13 14/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...