Chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, Paul Pogba cuối cùng có thể sẽ rời câu lạc bộ. Phải thừa nhận phong độ của Pogba trong màu áo Quỷ đỏ khá phập phù, tuy nhiên, khoảng trống mà anh để lại là không nhỏ và cần được lấp đầy.
Đây cũng là cơ hội cho những tài năng triển vọng như James Garner và Hannibal Mejbri thể hiện mình, dù họ vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện thể hình, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật.
Garner đã thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn ở Championship mùa trước và đang được một số câu lạc bộ săn đón. Nếu Pogba ra đi, anh sẽ có thêm cơ hội ra sân trong đội một và có lẽ, đó là điều mà anh thích thú hơn so với việc bị đem đi cho mượn một lần nữa.
Tương tự, Mejbri hiện được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng, sáng giá nhất CLB. Tuyển thủ Tunisia từng được ví như Pogba mới và sự tinh tế, sáng tạo của anh gợi nhớ đến cầu thủ người Pháp.
Ole Gunnar Solskjaer có thể tiết kiệm hàng triệu bảng bằng cách tung cầu thủ trẻ vào sân và tiếp tục truyền thống phát triển các tài năng trẻ của CLB. Những trận đấu giao hữu trước mùa bóng là cơ hội để họ cùng nhau làm điều đó.
Solskjaer chia sẻ về Pogba