Solskjaer phát biểu sau trận Derby Manchester
Những ngày vừa qua, tương lai Paul Pogba khiến cho truyền thông quốc tế và các CĐV yêu mến Manchester United càng thêm dậy sóng. Nhất là khi người đại diện Mino Raiola tuyên bố tương lai của tiền vệ người Pháp ở Old Trafford đã kết thúc, sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn với BLĐ Man Utd cho một bản hợp đồng mới.
Mặc dù vậy, có vẻ như HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa bỏ cuộc trong việc vực dậy một Pogba xuất sắc. Chiến lược gia người Na Uy khẳng định Pogba vẫn tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, ông có niềm tin vào cầu thủ sinh năm 1993. Bản thân Pogba cũng khẳng định luôn cố gắng cống hiến hết mình cho đội chủ sân Old Trafford.
Tuy nhiên, có một sự thật là Pogba đã bất ổn như vậy quá lâu, và nếu không thể gia hạn thành công với tiền vệ người Pháp, nguy cơ BLĐ Quỷ đỏ mất trắng Pogba vào năm sau là rất lớn. Đồng thời, theo MEN, việc cứ dây dưa trong thương vụ mua bán Pogba sẽ khiến Man Utd bỏ quên một ngôi sao đang có tiềm năng rất lớn là Donny Van de Beek.
Dù mới chỉ cập bến Old Trafford hè 2020, nhưng mỗi khi được trao cơ hội ra sân, Van de Beek luôn thi đấu hết mình. Gần đây, tiền vệ người Hà Lan còn cho thấy phẩm chất xuất sắc của bản thân qua việc kết dính các tuyến của Quỷ đỏ thành Manchester.
Bởi thế, nếu không sớm định đoạt thương vụ Pogba, Man Utd e rằng chỉ tốn thời gian, trong khi đó họ lại lãng phí cơ hội để một ngôi sao mới ở khu trung tuyến như Van de Beek tỏa sáng.