Phút 37 trong cuộc đối đầu Everton mới đây, Paul Pogba dính chấn thương và buộc phải rời sân. Đây cũng chính là bước ngoặt khiến Manchester United đánh mất quyền kiểm soát trận đấu và tạo điều kiện cho hàng tiền vệ bên phía The Toffees hoạt động trơn tru hơn.
Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã không mất nhiều thời gian để tận dụng lợi thế này, khi họ liên tiếp ghi được 2 bàn thắng để quân bình tỷ số ngay ở đầu hiệp hai. Về phía Man Utd, pha lập công của Scott McTominay cũng chẳng thể giúp họ kết thúc trận đấu với 3 điểm, với việc Dominic Calvert-Lewin nổ súng ở phút bù giờ cuối cùng và mang về trận hòa cho Everton.
Sau thất bại này, thực tế thì Man Utd đã thu về quá nhiều thiệt hại. Quỷ đỏ bị Leicester City bám sát ngôi nhì bảng khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là 3 điểm, nhưng Bầy cáo lại thi đấu ít hơn một trận. Trong khi đó, dù đã chơi nhiều hơn 2 trận, nhưng Quỷ đỏ vẫn đang kém 2 điểm so với Manchester City. Chưa hết, đội chủ sân Old Trafford còn đối mặt với một tổn thất lớn trong tuyến giữa khi Pogba dính chấn thương.
Theo Daily Mail, vấn đề ở đùi sẽ khiến Pogba ngồi ngoài trong vài trận sắp tới. Tuy không phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ, nhưng các trận đấu trước mắt của Man Utd đều mang tính chất quan trọng, điển như cuộc chạm trán West Ham tại FA Cup hay Real Sociedad ở Europa League. Thêm vào đó, việc Pogba đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây càng khiến cho Man Utd gặp khó khi không có được sự phục vụ của anh.
Ắt hẳn nhiều quan điểm sẽ cho rằng, việc Pogba vắng mặt sẽ mang đến cơ hội cho Donny Van de Beek. Song, xét đến tình hình hiện tại, có lẽ "thời" vẫn chưa đến với tiền vệ người Hà Lan. Tất nhiên, việc Pogba chấn thương chẳng liên quan gì đến vai trò hộ công của Bruno Fernandes, thế nên nếu có thể góp mặt trong đội hình, thì vị trí duy nhất dành cho De Beek sẽ là tiền vệ trung tâm.
Trong sơ đồ 4-2-3-1 đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer "đóng đinh" thời gian gần đây, với việc Scott McTominay đang có phong độ cực cao, chắc chắn anh sẽ là một trong hai tiền vệ trung tâm được Solsa tiếp tục tin dùng. Vì thế, De Beek buộc phải cạnh tranh với Fred hoặc Nemanja Matic cho suất đá chính còn lại trong tuyến giữa.
Song, kể từ khi cập bến Old Trafford, De Beek chưa bao giờ thi đấu tốt ở vai trò tiền vệ trung tâm, vì phần lớn những phẩm chất mà anh sở hữu đều chỉ thích hợp cho vị trí hộ công. Hơn nữa, so với Matic hay Fred, De Beek cũng không mạnh về mặt thể chất để có khả năng bao bọc cho Bruno Fernandes thoải mái hoạt động ở phía trên.
Từ đầu mùa đến nay, Man Utd chưa bao giờ ra sân trong sơ đồ 4-2-3-1 với De Beek là một trong hai tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, mỗi khi Fred - Scott McTominay được Solskjaer tin tưởng và giao cho vai trò "double pivot" với Bruno Fernandes ở vị trí hộ công, Man United lại thường thi đấu rất thăng hoa và chưa để thua một trận nào.
Nên nhớ rằng Solskjaer vẫn đang chật vật tìm kiếm chiếc cúp đầu tiên tại Old Trafford, và trong bối cảnh ngôi vương Premier League ngày càng xa vời, rõ ràng những trận đấu sắp tới đều mang tính quyết định đến việc Man Utd có giành được chiếc cúp nào trong mùa này hay không. Vì thế, Solsa không có lý do gì để mạo hiểm vào De Beek.
Solskjaer nói về trận đấu thứ 99 của mình tại Premier League với tư cách một huấn luyện viên